Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những bất cập ở nhà N13 - khu tái định cư 5,3 ha Dịch Vọng !

ANHTHU| 25/05/2005 09:09

Chấp hành các quyết định giải phóng mặt bằng nút giao thông Ngã Tư Sở, từ ngày 15-1 đến 20-1-2005, các hộ dân thuộc tổ dân phố 1H và 3A phường Ngã Tư Sở đã tự nguyện phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và di chuyển đến khu tái định cư 5,3ha thuộc phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy. Cuộc sống mới bắt đầu chưa được bao lâu thì nhiều bức xúc của người dân đã nảy sinh...

Lán tạm để hoang thành nơi tụ tập của các đối tượng nghiện hút

Chấp hành các quyết định giải phóng mặt bằng nút giao thông Ngã Tư Sở, từ ngày 15-1 đến 20-1-2005, các hộ dân thuộc tổ dân phố 1H và 3A phường Ngã Tư Sở đã tự nguyện phá dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và di chuyển đến khu tái định cư 5,3ha thuộc phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy. Cuộc sống mới bắt đầu chưa được bao lâu thì nhiều bức xúc của người dân đã nảy sinh từ những căn hộ không bảo đảm chất lượng và sự thiếu đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng tại đây.

Ngày 9-5-2005, bà Đoàn Thị Nhâm ở phòng 509 nhà N13 Khu tái định cư 5,3ha phường Dịch Vọng bức xúc phản ánh đến  báo Hànộimới: đã 4 ngày nay, căn hộ của gia đình tôi không khác một cái ao. Nước từ các mạch vữa dưới sàn nhà đùn lên lênh láng khắp phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, ngấm lên tường loang lổ. Tất cả đồ đạc phải kê lên cao, gia đình không dám sử dụng các thiết bị điện vì sợ chập, dù nhiệt độ ngoài trời những ngày này lên đến 35-36 độ C. Trẻ nhỏ phải đi sơ tán, những người ở nhà cũng không biết ăn ngủ thế nào…

Nhà ngập nước, đồ đạc phải kê lên cao ở phòng 504

Đến nhà N13 khu tái định cư 5,3 ha thuộc phường Dịch Vọng, chúng tôi còn được nghe và chứng kiến nhiều việc .. cười ra nước mắt từ câu chuyện của những chủ nhân các căn hộ chung cư tại đây: Nền nhà vệ sinh phòng 409 dốc vào trong tường trong khi cống thoát nước lại cao hơn đến 5cm, tấm tôn trên nóc trần căn hộ 604 bị lợp ngược, khi mưa, nước rỏ tong tỏng xuống nền nhà; quạt trần của phòng 504 vừa chạy thử đã… liệng cả cánh xuống, quạt thông gió phòng 203 vừa thổi đã bay hộp ra ngoài, bức tường phòng khách của căn hộ 404 đã trát đi trát lại đến 4 lần vẫn “nhọ” vì bị ngấm nước… Còn những chuyện kiểu như công tắc điện vừa ấn đã … thụt luôn vào trong hoặc rơi ra ngoài, cánh cửa gỗ chưa dùng đã nứt, gạch lát sàn nhà không chặt, cứ “phập phồng” theo mỗi bước chân, bể nước treo chỉ dùng một thời gian đã hoen rỉ, bồn rửa mặt trắng tinh bị xỉ hàn đen sì rơi xuống lỗ chỗ… đãlà việc thường gặp trong mỗi căn hộ. Nhiều người khi vừa dọn về nhà mới đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để sửa chữa, thay thế các thiết bị sinh hoạt.

Bức tường "nhọ" ở phòng 404

Ông Nguyễn Đức Tuấn ở phòng 406 lại bức xúc về việc lều lán tạm của đội thi công xây dựng xong rút đi, để hoang đã lâu, thành nơi tụ tập của các đối tượng nghiện hút ma túy. Điều đáng nói nữa là căn lều này tọa lạc ngay trước cửa nhà N13 - nơi trong thiết kế là khu vực trồng hoa, cây cảnh và thảm cỏ. Đường nội bộ ở đây đến nay vẫn chỉ là đường đất lầy lội, chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, chưa có hệ thống thoát nước. Nước sinh hoạt từ các nhà chung cư cao tầng chảy xuống đường tự ngấm, tự bốc hơi, gây ô nhiễm môi trường. Lợi dụng cảnh tối tăm ở khu vực này, ban đêm nhiều xe thồ, xe tải nhỏ vào đây đổ trộm phế thải; sáng ra, nhiều người thấy lù lù một đống gạch, ngói ngay trước cửa chỉ còn biết… than trời!

Để giải tỏa những bức xúc của người dân nhà N13 khu tái định cư 5,3 ha phường Dịch Vọng, trách nhiệm thuộc về Công ty kinh doanh nhà số 3 - cơ quan quản lý khu tái định cư này cũng như các phòng ban chức năng của quận Cầu Giấy.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những bất cập ở nhà N13 - khu tái định cư 5,3 ha Dịch Vọng !

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.