Giữa bộn bề công việc giữ gìn bình yên cuộc sống, có những điều rất bình dị được viết ra, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa. Phong trào “Nhật ký Ba nhất” do Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội phát động là một trong những hoạt động như thế. Phong trào đã góp phần lan tỏa tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, gần dân và xây dựng hình ảnh nữ chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Những điều tử tế được viết nên mỗi ngày
Phong trào thi đua “Ba nhất” với ba tiêu chí cốt lõi: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất đã được các cấp Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực, đặc biệt là phong trào viết “Nhật ký Ba nhất”.
Giữa nhịp sống đô thị vội vã, nơi mỗi ngày trôi qua là hàng loạt nhiệm vụ nối tiếp, những người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn dành cho mình một khoảng lặng để viết. Họ viết về công việc, về những ca trực, những vụ việc đã xử lý, về đồng đội, về gia đình, về những niềm vui nhỏ bé và cả những trăn trở của bản thân. Nhưng hơn tất cả, họ viết để tự soi mình, tự nhắc mình sống và làm việc tốt hơn mỗi ngày. “Nhật ký Ba nhất” vì thế không đơn thuần là một cuốn sổ ghi chép. Đó là hành trình tự hoàn thiện, là nơi hội tụ của bản lĩnh, trách nhiệm và cả những rung động rất đỗi đời thường của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi trang viết như một nốt nhạc nhỏ, góp vào bản hùng ca lớn mang tên “Vì nhân dân quên mình”, bản hùng ca được viết nên bằng chính những việc làm giản dị mỗi ngày.
Trong căn phòng tiếp dân không quá rộng, một tấm biển nhỏ ghi “Tổ tiếp dân Ba nhất” được đặt ngay ngắn. Không gian giản dị nhưng không khí làm việc đặc biệt trang nghiêm và ấm áp. Ở đó, mỗi công dân không chỉ đến để làm thủ tục mà còn để được lắng nghe. Những câu chuyện đời thường, những vướng mắc, lo toan được chia sẻ bằng sự chân thành. Không còn khoảng cách giữa cán bộ và người dân, thay vào đó là sự thẳng thắn, tôn trọng và đồng cảm. Khi những thủ tục được hoàn tất, nụ cười trở lại trên gương mặt người dân cũng là lúc những người chiến sĩ cảm nhận rõ ý nghĩa công việc của mình. Viết trong “Nhật ký Ba nhất”, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ Tổ tiếp dân “Ba nhất” của Công an phường Định Công chia sẻ: “Hôm nay là một buổi tiếp dân đặc biệt. Chúng tôi lắng nghe từng ý kiến, giải thích cặn kẽ từng vấn đề. Có những ánh mắt còn lo lắng, nhưng sau mỗi cuộc trao đổi, tôi cảm nhận rõ sự tin tưởng dần được vun đắp...”.
Tại xã Đại Xuyên, Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã xúc động chia sẻ về hành trình “mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em khó khăn: “Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi và Chi hội Phụ nữ Công an xã. Chúng tôi tiếp tục hành trình “mẹ đỡ đầu” - một việc làm nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Đài Xuân Thắng, sinh năm 2011, ở thôn Phúc Lâm, có hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, gia đình đông con, bố mất sớm, bản thân bị tật nguyền từ nhỏ. Khi thấy chúng tôi đến, ánh mắt cháu vừa rụt rè vừa háo hức. Tôi cúi xuống hỏi han, cháu dần mở lòng hơn và cười đùa vui vẻ. Chúng tôi trao quà, đồng thời động viên cháu cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng dành thời gian trò chuyện với người thân để nắm rõ hơn tình hình của cháu. Những khó khăn vẫn còn đó, nhưng điều khiến chúng tôi xúc động là sự cố gắng vươn lên của cháu…”.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài Phương chia sẻ: “Chương trình “mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được sống trong tình yêu thương của cộng đồng”.
“Nhật ký Ba nhất” của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội có điểm nhấn đặc biệt khi phần bìa sổ được chính hội viên trong đơn vị thiết kế, khắc họa hình ảnh nữ chiến sĩ công an đang viết nhật ký công tác cùng các biểu tượng đặc trưng của lĩnh vực phòng, chống ma túy. Ở 4 cơ sở cai nghiện ma túy do đơn vị quản lý, bằng sự tận tâm, gần gũi và tinh tế, các nữ chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là người lắng nghe, chia sẻ, giúp học viên tháo gỡ khó khăn tâm lý. Hội Phụ nữ cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt chuyên đề, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập thân thiện, nhân văn, qua đó góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin để học viên quyết tâm từ bỏ ma túy, hướng tới cuộc sống mới…
Trung tá Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp cán bộ, hội viên ghi lại quá trình công tác, lưu giữ những tư liệu thực tiễn và những dấu ấn đáng nhớ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Qua đó, mỗi cán bộ có dịp nhìn nhận, tổng kết công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thêm gắn bó với nghề. “Hiện hội có 4 chi hội, xây dựng 4 cuốn “Nhật ký Ba nhất”, phản ánh sinh động đặc thù công tác ở từng vị trí, lĩnh vực”, Trung tá Nguyễn Thu Hà cho biết.
Phong trào “Nhật ký Ba nhất” đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Đặc thù của lực lượng cảnh sát giao thông là cường độ công việc cao, thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xuyên các khung giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết. Đối với nữ cán bộ, chiến sĩ, áp lực càng lớn hơn khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm đương vai trò làm vợ, làm mẹ và chăm lo gia đình.
Thực tế, nhiều đồng chí phải ứng trực nhiều ngày liên tục, trở về khi con đã ngủ hoặc dù con nhỏ ốm đau vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bám chốt, bám đường, cập nhật dữ liệu số để phục vụ người dân. Trong hoàn cảnh đó, phong trào “Ba nhất” đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp chị em giải tỏa áp lực, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và niềm tự hào với màu áo mình đang mang.
Chia sẻ về những điều xúc động từ phong trào, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, điều để lại nhiều cảm xúc nhất chính là những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng chứa đựng tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của nữ cán bộ, chiến sĩ được lưu giữ trong từng trang nhật ký. Đó là hình ảnh nữ chiến sĩ sau ca trực giữa thời tiết nắng nóng vẫn nán lại hỗ trợ đưa người già đi lạc về nhà; hay người mẹ thức trắng đêm chăm con ốm nhưng sáng hôm sau vẫn có mặt đúng giờ tại vị trí công tác. Theo chị, xúc động hơn cả là những dòng ghi chép ngắn gọn nhưng chan chứa niềm vui khi nhận được lời cảm ơn, sự ghi nhận từ người dân. Những dòng nhật ký mộc mạc ấy chính là minh chứng chân thực cho tình yêu nghề và sự cống hiến thầm lặng của các nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Lan tỏa những kinh nghiệm quý
Hưởng ứng phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” của Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai sâu rộng tới các cấp Hội. Tinh thần xuyên suốt là đưa việc viết nhật ký trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên, góp phần hình thành thói quen rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trong mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ. Điểm đáng ghi nhận là nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc thù công tác. Qua đó, những câu chuyện đẹp, những hành động ý nghĩa trong công tác và cuộc sống được kịp thời lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua trong toàn lực lượng.
Nổi bật trong phong trào là Chi hội Phụ nữ Công an các phường Từ Liêm, Vĩnh Tuy, Tùng Thiện, Kiến Hưng. Tại đây, việc viết “Nhật ký Ba nhất” không mang tính hình thức mà thực sự trở thành nhu cầu tự thân của mỗi hội viên. Ở Chi hội Phụ nữ Công an phường Từ Liêm, mỗi cuốn nhật ký là một câu chuyện chân thực về những ngày bám địa bàn, giải quyết công việc với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Trong khi đó, Chi hội Phụ nữ Công an phường Vĩnh Tuy lại tạo dấu ấn bằng việc kết hợp nhật ký với hình ảnh, video ngắn ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong công việc. Những hình ảnh cán bộ nữ tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục, hay lặng lẽ làm việc ngoài giờ… đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “Ba nhất”.
Tại phường Tùng Thiện, phong trào được triển khai gắn với các buổi sinh hoạt chuyên đề. Hội viên cùng chia sẻ những câu chuyện trong nhật ký của mình, từ đó lan tỏa những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong công tác và cuộc sống. Còn ở Chi hội Phụ nữ Công an phường Kiến Hưng, “Nhật ký Ba nhất” lại mang màu sắc rất riêng với nhiều câu chuyện cảm động về tình người, về sự gần dân. Những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa, như: Giúp đỡ người dân khó khăn, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt… được ghi lại chân thực, giản dị nhưng đầy sức lan tỏa.
Trung tá Vũ Thị Tứ, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội cho biết, giá trị cốt lõi của “Nhật ký Ba nhất” không nằm ở hình thức thể hiện mà ở tinh thần tự giác, sự chân thành và ý thức rèn luyện không ngừng của mỗi hội viên. Qua từng trang viết, hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô hiện lên rõ nét hơn: Bản lĩnh trong công việc, nhân văn trong ứng xử và tận tụy trong phục vụ nhân dân.
Trong thời gian tới, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; qua đó góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Thủ đô “bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong thời kỳ mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.