Văn nghệ

Nhạc sĩ Chu Minh - tác giả “Người là niềm tin tất thắng” qua đời

An Nhi 17/10/2023 10:14

Sáng 17-10, Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng ban Kiểm tra Hội Âm nhạc Hà Nội thông tin, nhạc sĩ Chu Minh – Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; tác giả ca khúc “Người là niềm tin tất thắng”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”…, đã qua đời rạng sáng 17-10, tại Hà Nội, ở tuổi 92.

img_4835-1-.jpg

Nhạc sĩ Chu Minh tên thật là Triệu Đạt Hiền, sinh năm 1931 tại Hà Nội. Ông có tài chơi đàn vĩ cầm và tham gia hoạt động âm nhạc từ những năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, với những sáng tác đầu tiên như “Chiến thắng biên giới”, “Ta có Cụ Hồ”… Ông là một trong 10 người được Nhà nước cử đi học lớp trung cấp âm nhạc ngắn hạn tại Vũ Hán (Trung Quốc), từng học sáng tác tại Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông cũng là một trong những người tham gia thành lập Đoàn Văn công nhân dân Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) và từng được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Nhạc sĩ Chu Minh thành công trên cả vai trò sáng tác và giảng dạy. Trong đó, nổi bật nhất là các sáng tác âm nhạc. Tên tuổi nhạc sĩ Chu Minh gắn liền với các tác phẩm về cách mạng, Đảng và Bác Hồ. Có thể kể đến các ca khúc “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”, “Lời ca mở tuyến”, “Đường Trường Sơn chiến công gọi chiến công” hay những tác phẩm khí nhạc như concerto “Tuổi trẻ”, giao hưởng “Miền Nam tuyến đầu”... Đặc biệt, ông để lại dấu ấn với những sáng tác về Bác Hồ như “Người là niềm tin tất thắng”, “Nước non tên Người”, “Ngày ấy Người đi dặm dài thế kỷ”, “Đêm nhớ Bác”, “Tên Người đẹp mãi Bến Tre”…

Bên cạnh đó, ông cũng có những bản tình ca lãng mạn như “Em xa có nhớ”, “Hà Nội chiều mây”, “Và thu nữa”, “Màu xanh ánh mắt yêu thương”, “Ru lời tôi ru ngàn năm không lời”, “Em có nghe chăng nơi đây cao nguyên”, “Biển của anh, biển của em”… Ngoài ra, ông còn sáng tác một số nhạc phim, nhạc múa.

Cùng với sáng tác, nhạc sĩ Chu Minh còn có công lớn trong việc đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam, nhiều học sinh của ông đã trở thành những gương mặt nổi bật của nền âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Đỗ Bảo…

Nhạc sĩ Chu Minh đã được tặng Giải thưởng Nhà nước 2001, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật với các tác phẩm “Nước non tên Người”, “Ngày ấy Người đi dặm dài thế kỷ”, “Tên Người đẹp mãi Bến Tre”, concerto cho piano “Tuổi trẻ”...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Chu Minh - tác giả “Người là niềm tin tất thắng” qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.