Văn nghệ

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh:“Mong muốn mang tới cho người nghe những thông điệp tích cực”

Vân Khánh 24/02/2025 - 06:13

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh quê ở Tiền Hải, Thái Bình, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Với hơn 60 tác phẩm được khán giả đón nhận và mến mộ, nhạc sĩ Uyên Minh ghi nhiều dấu ấn qua các ca khúc viết về quê hương, đất nước.

uyen-minh.jpg
Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh.

- Nhạc sĩ Uyên Minh có thể kể về quá trình sáng tác nhạc của mình?

- Với tôi, 5 năm qua thật sự là một chặng đường âm nhạc đáng nhớ và đầy niềm vui khi tôi bước chân vào lĩnh vực sáng tác sau một thời gian dài làm công tác giảng dạy âm nhạc. Ngoài yếu tố nghệ thuật, phiêu và lãng mạn, tôi luôn muốn mình phải sáng tạo ra những nét giai điệu, những nội dung có ý nghĩa, mang tới cho người nghe những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng và những thông điệp tích cực.

Tôi cũng thấy rất may mắn khi được đồng hành với những đồng nghiệp tài năng và có tâm như nhạc sĩ phối khí Phạm Tuấn Anh, Trần Trí Văn, Minh Dương, Vũ Trọng Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hòa... nên những tác phẩm luôn được chỉn chu và mang đậm tính chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi cũng cộng tác được với rất nhiều ca sĩ giỏi như Xuân Hảo, Bùi Thúy, Thanh Phong, Tiến Hưng, Bùi Lê Mận, Lê Thu Uyên, Ngọc Ký, Minh Ngọc, Hà Quỳnh Như, danh ca Bảo Yến... Nhờ đó, 5 năm qua tôi đã xuất bản được trên 60 tác phẩm và đã có gần chục tác phẩm đạt triệu view trên các nền tảng mạng xã hội và cũng có lượng khán giả yêu mến nhất định.

- Mỗi một vùng quê, đặc biệt là vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đều có những ca khúc rất hay mà anh dành trọn tình cảm của mình vào đó. Thái Bình quê anh là một ví dụ điển hình. Anh có thể chia sẻ lý do gì mà anh viết về các miền quê sâu lắng như thế?

- Gần 40 năm sống ở quê, những vụ gieo mạ, gặt lúa..., rồi mỗi hoàng hôn ngắm những đàn trâu, đàn bò về chuồng đã in đậm trong tâm hồn tôi. Để rồi mỗi khi tôi chắp bút thì dù là Đồng bằng Bắc Bộ hay miền núi trung du hay xứ Huế mộng mơ tôi đều coi đó là quê hương. Vậy nên mỗi khi âm nhạc cất lên thì nội dung cứ thế như đã có sẵn để cùng hòa quyện với những nét giai điệu gửi tới mỗi vùng miền.

Còn riêng với Thái Bình, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, mọi cảnh vật, con người nơi đây với tôi đều thân thương và quen thuộc xen lẫn tự hào nên khi bước vào con đường sáng tác thì Thái Bình là nơi tôi nghĩ tới đầu tiên. Do đó chỉ trong vòng một năm tôi đã cho ra đời 4 ca khúc: “Thái Bình quê hương tôi”, “Về quê em nghe anh”, “Tình em hương lúa Thái Bình” và “Về miền quê lúa”. May mắn vô cùng khi cả 4 ca khúc đều được quê hương đón nhận với rất nhiều tình cảm.

- Có một thể loại nữa là nhạc bolero, anh cũng tạo được ấn tượng mạnh với nhiều ca khúc hay, anh nói rõ thêm về thể loại này, điều gì khiến anh say mê?

- Tôi có gần một chục ca khúc thể loại bolero và đây cũng là điều tôi ấp ủ từ lâu. Bolero là một thể loại âm nhạc có lẽ là tương đối đơn giản và đời. Không dễ để những tác phẩm nhạc nhẹ có thể chia sẻ về sự gần gũi của cuộc sống, sự không công bằng, bất công, sự giàu nghèo hay nỗi cô đơn. Bolero làm được điều đó bởi nét giai điệu và vòng hòa thanh của bolero khá thuần và nhịp nhàng. Do đó, mỗi khi muốn nói lên tâm sự lòng mình hay suy ngẫm về cuộc đời, tôi gửi gắm qua bolero. Đây là một phần trong sáng tác của tôi suốt 5 năm qua với nhiều tác phẩm đã phát hành như “Chuyện tình không mang tên”, “Ta hỏi lại nhau”, “Em chỉ có anh thôi”, “Hoài niệm”, “Hẹn mùa xuân năm sau”...

- Anh mong muốn và gửi thông điệp gì qua các tác phẩm của mình?

- Tôi luôn muốn nhận được sự thương yêu, động viên của khán giả và những điều đó cũng chính là động lực để tôi vun đắp cảm xúc, viết nhiều hơn nữa, viết hay hơn nữa để gửi tới những khán giả thân thương của mình. Tôi mong những tác phẩm của mình nội dung luôn dễ nhớ, dễ thuộc, gần gũi với mọi người để mọi người mỗi khi cất lên câu hát đều thấy nơi mình sinh ra, thấy được một phần ký ức của mình trong đó và trong nội dung bài hát cũng thấy thấp thoáng đâu đó có mình. Và cuối cùng là cũng mong được sự quan tâm của cơ quan truyền thông tới những tác phẩm mới để nó được tới nhanh nhất với khán giả.

- Năm 2024 có nhiều dấu ấn trong âm nhạc của anh, dự định năm 2025 của anh là gì?

- Năm 2024 là năm tôi vui mừng và tự hào vì có nhiều tác phẩm được dàn dựng trong những chương trình lớn. Đó vừa là nguồn động viên nhưng cũng là thử thách và động lực cho những năm tiếp theo bởi viết lên những cảm xúc thì không khó nhưng giữ được cảm xúc luôn đầy, luôn tròn trịa mới là điều khó. Do đó, năm 2025, tôi vẫn mong muốn viết nhiều hơn nữa những tác phẩm về quê hương đất nước và ngay trong tháng 3 dương lịch tôi sẽ phát hành MV “Hà Nam nỗi nhớ niềm thương” gửi tới khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ viết những bản tình ca, tôi dự định ngày 8-3 tới sẽ ra mắt ca khúc “Ngày tình nhân” và mong rằng luôn được đón nhận sự thương yêu của khán giả.

- Cảm ơn nhạc sĩ, chúc anh gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh: “Mong muốn mang tới cho người nghe những thông điệp tích cực”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.