(HNMĐT) - ĐacKhău là một trong những trại giam tàn bạo nhất của bọn phát xít Đức, vào thời kỳ chiến tranh, nơi đây đã giam giữ và giết chết hàng triệu tù nhân -những người chống chủ nghĩa phát xít, họ là những người Do Thái, người Nga, người Tiệp Khắc, người Ba Lan…

Những bức ảnh tra tấn người và đống xác người chồng chất được trưng bày tại nhà tù ĐacKhău.
Nhà tù ĐacKhău nằm cách trung tâm thành phố Muynchen khoảng 30 km - một thành phố công nghiệp đông đúc sầm uất của nước Đức. Vào mùa Đông ở đây cây cối thường rụng trơ trụi lá, trơ lại những cành khẳng khiu, cảnh vật hết sức đìu hiu, vắng vẻ nhưng nơi đây vẫn là một điểm đến của du khách thập phương.
Đập vào mắt khách tham quan, trên cao ngay trước cổng nhà tù được treo một dàn hình người nộm (làm bằng những khung lớn), đen đúa với những cẳng chân, cẳng tay dài lêu nghêu, gầy guộc và những sọ người hốc hác dướn cao như đang kêu cứu khẩn thiết. Ngay từ ấn tượng ban đầu đã gợi một sự chết chóc bao trùm khủng khiếp ở nơi này. Trại giam được xây dựng từ năm 1933, trên một diện tích lớn hàng ngàn mét vuông. Trong đó xây tới 60 ngôi nhà 1 tầng, mỗi ngôi nhà rộng vài trăm mét dùng để nhốt tù nhân tập thể, nhưng ngày nay chỉ còn giữ lại hai ngôi nhà tượng trưng, còn lại đều đã được san bằng hết.
Theo người quản lý khu nhà tù giới thiệu, thời đó vào các buổi sáng, hàng chục nghìn tù nhân đứng xếp hàng để bọn cai ngục điểm danh. Những tên lính phát xít mặt đằng đằng sát khí, súng lăm lăm trong tay, bên cạnh lúc nào cũng kè kè một con chó Becgiê cao lớn, hung dữ như lúc nào cũng chỉ chực ngoạm vào bất kỳ tù nhân nào muốn phản kháng. Bọn lính cai ngục thường phải đi xe đạp vòng quanh để kiểm tra khu nhà tù vì nó quá rộng.
Khu biệt giam của nhà tù ĐacKhău hầu như vẫn giữ nguyên được hiện trạng. Những cánh cửa sắt nặng nề, han rỉ vì thời gian qua vẫn được đóng kín, những bức tường xi măng tróc lở vẫn còn lưu những dòng chữ viết khác nhau của các tù nhân mang nhiều quốc tịch. Người ta đoán đó là những lời cuối cùng của những người tử tù muốn nhắn nhủ cho muôn đời sau về sự tàn bạo và độc ác của chủ nghĩa Phát xít. Nền sàn xi măng lạnh lẽo vẫn còn in rõ vết những vũng máu khô đen kịt. Nó giúp người ta liên tưởng đến không biết bao nhiêu người đã bị đánh đến chết trong những phòng giam này.
Theo một hành lang kéo dài hun hút, khách tham quan sẽ được dẫn tới một căn nhà có mái tròn cao, đứng biệt lập chơ vơ. Tại đây bọn phát xít đã hút bao nhiêu máu của những tù nhân để cung cấp cho đội quân khát máu của chúng. Sau đó, bọn phát xít dồn tất cả tù nhân vào một căn phòng lớn rồi xả hơi độc giết chết người hàng loạt. Công việc còn lại là chúng chuyển họ tới một lò thiêu người. Ống khói luôn cao ngất suốt ngày đêm phả ra những luồng khói đen, khét lẹt mùi thịt cháy…Ngày nay, cửa của chiếc lò thiêu này được đóng kín và lúc nào cũng được thắp 2 ngọn nến, rất nhiều vòng hoa do khách tham quan mang đến để an ủi những linh hồn oan khuất của những người dân vô tội, những chiến sỹ Hồng quân Nga…
Ngay cạnh đó có treo một quả chuông lớn, nó thường được gióng lên khi những đoàn người bị đưa vào cửa tử. Tiếng chuông hôm nay cũng thỉnh thoảng được gióng lên để nhắc nhở về một tội ác mà phát xít Đức đã gây ra. Xung quanh khu nhà tù vẫn còn nguyên những hàng dây thép gai tua tủa và những dòng điện cao thế vây quanh,đây đó còn sót nhữn mảnh vải áo sọc dính lại của những tù nhân chạy chốn nhưng bị điện cao thế giật chết. Tám chòi canh gác với những chiếc đèn pha soi sáng từng ngọn cỏ suốt đêm cùng những tên lính tay lăm lăm súng, sẵn sàng nhả đạn, khiến khó có ai dám nghĩ đến việc trốn thoát khỏi nơi “địa ngục trần gian này”!
Những tấm ảnh lịch sử về tội ác tra tấn người dã man, hay những đống xác người chết chồng chất lên nhau là một minh chứng không thể chối cãi về tội ác dã man của chủ nghĩa phát xít.
60 năm trôi qua kể từ khi chiến thắng phát xít, nhà tù ĐacKhău - chiếc máy xay người của phát xít Đức vẫn còn đứng im, sừng sững như minh chứng về tội ác của chủ nghĩa phát xít tàn bạo.
Vũ Lệ Dung
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.