Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà B4 - Làng Quốc tế Thăng Long Một năm đã xuống cấp

ANHTHU| 05/10/2005 08:53

Nhìn bề ngoài ngôi nhà B4- Làng quốc tế Thăng Long (tổ dân phố số 86 phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy) khang trang, sạch đẹp, được thiết kế hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, sau hơn một năm chuyển đến ở, các hộ dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc trước tình trạng ngôi nhà bị xuống cấp, trật tự, vệ sinh môi trường không được bảo đảm...

Nhìn bề ngoài ngôi nhà B4- Làng quốc tế Thăng Long (tổ dân phố số 86 phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy) khang trang, sạch đẹp, được thiết kế hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, sau hơn một năm chuyển đến ở, các hộ dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc trước tình trạng ngôi nhà bị xuống cấp, trật tự, vệ sinh môi trường không được bảo đảm...

Nhà B4-Làng QTTL gồm 10 tầng, được đưa vào sử dụng từ tháng 6-2004, hiện vẫn do Công ty Kinh doanh nhà số 3 (Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất) quản lý. Thời gian sử dụng chưa lâu, nhưng ngôi nhà đãvà đang xuống cấp trầm trọng, nhiều bức tường trong các căn hộ rạn nứt, bong tróc vữa trát (ảnh 1). Mỗi khi trời mưa nước ngấm theo tường,loang ra trần rồi rỏ xuống sàn. Không ít gia đình phảidùng xô, chậu...để hứng nước. Hệ thống đường ống dẫn nước máy, nước thải ngầm có một số đoạn bị rò rỉ, nước ngấm ra làm tường nhà loang lổ, ố mốc (ảnh 2), nhiều chỗ nước dềnh lên lênh láng. Tại các tầng, nhiều bóng đèn chiếu sáng ở hành langbị hỏng nhưng không được sửa chữa, thay thế.

Theo một số người dân ở đây, nhà B4 là ngôi nhà duy nhất của Làng quốc tế Thăng Long không có cầu thang thoát hiểm. Thang máy thì thường xuyên bị “treo”. Cứ mỗi khi thang máy bị treo, toàn bộ máy thu hình của các hộ dân không hiểu vì lý do gì đều mất sóng (Theo thiết kế, ăng ten thu hình dùng chung). Để khắc phục tình trạng này, nhiều gia đình phải tự lắp đặt ăng ten, cái thì nhô ra cái thì thụt vào, cộng với hệ thống dây cáp chằng chịt, mất mỹ quan.

Tại tầng một của ngôi nhà có bốn phòng thì hai phòng dùng để trông xe, hai phòng còn lại cơ quan chủ quản đã cho Công ty TNHH Thiên Thuận Tường thuê để kinh doanh. Do lượng xe máy của người dân và khách nhiều, chỗ để xe có hạn nên rất chật chội. Hàng ngày, bà con đưa xe ra, vào rất khó khăn, vừa mất thời gian, vừa dễ làm xây xước xe. Đối với hai phòng cho thuê, trước đây Cty Thiên Thuận Tường dùng kinh doanh đồ nội thất. Vừa qua, Cty đã sử dụng một phòng mở nhà hàng ăn uống. Để thuận tiện cho việc đi lại giữa hai phòng, Công ty đã tự ý cho phá dỡ một bức tường trong ngôi nhà. Hằng ngày, nhà hàng này còn ngang nhiên chiếm dụng khuôn viên vườn hoa làm chỗ nấu ăn, để bàn ghế (ảnh 3)...Vào các buổi trưa, chiều tối, khóibốc lên mù mịt, xộc vào các căn hộ. Thêm vào đó, xe ô tô của khách đỗ trong sân (phía trước ngôi nhà), chắn hết lối đi của bà con (ảnh 4).

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở đây cũng chưa được bảo đảm. Mặc dù Công ty Kinh doanh nhà số 3đã thuê hai nhân viên quét dọn vệ sinh ở đây, nhưng việc này chỉ được thực hiện qua loa, mặt sàn hành lang các tầng, trong thang máy luôn có nhiều rác. Khu chứa rác sinh hoạt củangôi nhà cũng không được thu dọn thường xuyên, rác để lưu cữu nhiều ngày bốc mùi hôi thối .

Ông Đào Phi Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 86 bức xúc nói: Bà con chúngtôi đã nhiều lần đề nghị Công ty Kinh doanh nhà số 3 sửa chữa những nơi tường bị hỏng, bảo dưỡng thang máy...nhưng lãnh đạo Cty đều trả lời không có kinh phí. Trước đây, khi chuyển đến ở nhà mới, chúng tôi phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ buồn phiền, chán nản bấy nhiêu...

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà B4 - Làng Quốc tế Thăng Long Một năm đã xuống cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.