Mỗi ngày một chuyện

Nguy hiểm rình rập

Người Xây Dựng 10/05/2024 - 07:28

Ngày 28-4 là chủ nhật, chị Phượng ở khu chung cư Việt Hưng (quận Long Biên) cho mấy cháu trai, cháu gái ra khu vui chơi ở dưới chân cầu Đông Trù hít thở không khí, hưởng những làn gió mát lành từ sông Hồng. Vừa tới nơi, mấy đứa trẻ nhìn thấy nhiều người đang bơi dưới sông, liền nằng nặc đòi xuống bơi.

- Không bơi được ở đây đâu các cháu ạ, nguy hiểm lắm - chị Phượng ngăn.

- Nhiều người bơi thế kia sao chúng cháu lại không bơi được ạ? - cháu chị Phượng thắc mắc.

- Vì chỗ này là bãi tắm tự phát, không an toàn đâu. Đi theo cô xem có đúng là không được bơi ở đây không nhé? - nói đoạn chị Phượng dẫn bọn trẻ ra cạnh bãi tắm, phía trên bờ đê có tấm biển đề: "Cấm tắm, bơi lội, nguy hiểm".

Đến lúc này bọn trẻ mới không đòi xuống sông bơi nữa.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Phượng cho biết, mùa hè đã đến, nhu cầu bơi lội của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần nhắc nhở và cho con em mình đến những địa chỉ bơi lội an toàn, đúng quy định. Chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn những điểm bơi lội tự phát, tránh nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguy hiểm rình rập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.