Từ bỏ công việc có thu nhập ổn định để trở về quê hương công tác, anh Văn Đình Tưởng, sinh năm 1990, Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Chương Dương (thành phố Hà Nội) đã dành trọn tâm huyết cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến trong thế hệ trẻ.
Chọn trở về để cống hiến
Một buổi sáng cuối tuần tại văn phòng Đoàn Thanh niên xã Chương Dương, hàng chục đoàn viên thanh niên tất bật chuẩn bị quà cho chuyến thiện nguyện tới vùng lũ Lai Châu sắp tới. Giữa không khí khẩn trương ấy, anh Văn Đình Tưởng liên tục đi từ nhóm này sang nhóm khác, vừa hướng dẫn, vừa trực tiếp sắp xếp từng thùng nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo, chăn màn. “Chúng tôi kêu gọi ai có gì góp nấy, từ lương thực, thực phẩm, thuốc men đến quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập còn sử dụng được để trực tiếp trao tận tay bà con”, anh cho biết.

Đó chỉ là một trong rất nhiều hoạt động anh Tưởng cùng Đoàn Thanh niên xã duy trì nhiều năm qua. Từ các chiến dịch vệ sinh môi trường, “Ngày Chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ học sinh khó khăn đến các hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính..., ở đâu có phong trào của tuổi trẻ Chương Dương, ở đó đều có dấu chân của anh.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có được những ngày miệt mài cùng thanh niên quê hương, anh Tưởng từng đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Tưởng có một công việc ổn định với thu nhập khá. Mỗi lần trở về quê, chứng kiến những hoạt động thanh niên còn thiếu người dẫn dắt, nhiều chương trình cộng đồng cần thêm những cánh tay chung sức, anh lại tự hỏi: “Nếu ai cũng chọn ở lại nơi có nhiều cơ hội hơn thì quê hương sẽ được xây dựng bằng ai?”.
Câu hỏi ấy theo anh trong nhiều tháng. Cuối cùng, anh quyết định trở về nhận công tác Đoàn - công việc mà chính anh hiểu sẽ vất vả hơn nhiều và thu nhập cũng khiêm tốn hơn.
Không ít người ngạc nhiên trước sự lựa chọn ấy của anh. Có người hỏi anh có sợ thiệt thòi khi từ bỏ một công việc nhiều người mơ ước để gắn bó với công tác Đoàn vốn nhiều việc, nhiều áp lực. Anh chỉ cười: “Quê hương vẫn là nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi muốn được trở về, làm điều gì đó có ích cho chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình”.

Ngày nhận nhiệm vụ, anh Tưởng hiểu khó khăn lớn nhất không phải là khối lượng công việc mà là làm sao khơi dậy tinh thần tình nguyện khi ngày càng nhiều thanh niên đi học, đi làm xa.
Nhưng càng khó, anh càng tin người cán bộ Đoàn không thể chỉ đứng phía sau điều hành. “Tôi luôn nghĩ, nếu người thủ lĩnh chỉ đứng nói mà không làm thì rất khó tạo sức lan tỏa. Khi mình cùng làm, cùng vất vả, mọi người sẽ cảm nhận được sự chân thành và sẵn sàng đồng hành”, anh Tưởng cho biết. Chính vì vậy, từ trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, vận động hiến máu, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đến các chiến dịch chuyển đổi số, anh đều trực tiếp có mặt.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
Theo anh Tưởng, làm công tác Đoàn ở vùng ven đô hôm nay không còn dễ như trước. Thanh niên đi học, đi làm xa ngày càng nhiều; người ở lại cũng bận rộn mưu sinh. Chính vì thế, anh Văn Đình Tưởng chọn cách thay đổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đoàn viên thấy được ý nghĩa của sự cống hiến.

Những buổi tổng vệ sinh không chỉ làm sạch đường làng mà còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn môi trường. Những đợt trồng cây không chỉ tạo mảng xanh mà còn để thế hệ sau được hưởng lợi. Những ngày hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng số, làm sạch dữ liệu đất đai hay hướng dẫn thủ tục hành chính cũng giúp thanh niên thấy mình đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân hơn. “Muốn đoàn viên nhiệt tình thì mình phải nhiệt tình trước. Muốn các bạn tin thì mình phải làm thật. Khi mình cùng làm, cùng vất vả, mọi người sẽ thấy đây là việc của tất cả chứ không phải của riêng ai”, anh Tưởng cho biết.
Không chỉ tổ chức phong trào, anh còn tích cực kết nối nguồn lực xã hội để xây dựng các công trình thanh niên. Tiêu biểu là công trình “Thắp sáng hào khí Chương Dương” tại Khu di tích quốc gia Đền và bến Chương Dương với hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 35 triệu đồng, góp phần cải thiện cảnh quan và phục vụ sinh hoạt của người dân.
Bên cạnh đó, anh trực tiếp quản lý, giám sát hiệu quả ba tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được duy trì thường xuyên. Bản thân anh đã 16 lần tham gia hiến máu, đồng thời tích cực chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các lớp cảm tình Đoàn và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay vốn phát triển kinh tế.

Đánh giá về người cán bộ trẻ, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Văn Đình Tưởng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trên cương vị Phó Bí thư Đoàn xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.
"Đồng chí Tưởng là một trong những cán bộ xung kích trong các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai, chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, đặc biệt với các đối tượng yếu thế. Trong công tác hiến máu nhân đạo, anh cũng trực tiếp tham gia tổ chức, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao và được các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao", ông Đô cho biết.
Gieo những hạt mầm của sự cống hiến
Là một trong những đoàn viên trưởng thành từ các hoạt động của Đoàn xã, Đào Minh Nghĩa cho biết điều khiến anh khâm phục nhất ở đồng chí Tưởng không phải là những danh hiệu hay thành tích, mà là tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu trong từng công việc.
"Đồng chí Văn Đình Tưởng là một cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh, luôn gương mẫu và được mọi người yêu mến. Em học được ở anh tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và niềm tự hào khi được góp sức xây dựng quê hương. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này cũng có thể trở về đóng góp cho nơi mình sinh ra".

Có lẽ, đó cũng chính là điều Văn Đình Tưởng luôn mong muốn. Anh chưa bao giờ kỳ vọng tất cả đoàn viên sẽ trở thành cán bộ Đoàn hay đi theo con đường của mình. Điều anh mong mỏi là dù học tập, làm việc ở đâu, mỗi người trẻ vẫn luôn giữ tình yêu với quê hương và sẵn sàng trở về cống hiến khi quê hương cần.
Không chỉ truyền cảm hứng cho đoàn viên, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của Văn Đình Tưởng còn tạo được sự gắn kết với người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Anh Hứa Đức Bình, Giám đốc Công ty May thể thao Huy Hiếu chia sẻ: "Đồng chí Văn Đình Tưởng là một cán bộ Đoàn rất gương mẫu. Với chúng tôi, đồng chí không chỉ là một cán bộ mà còn như một người anh, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi người hết mình".
Theo anh Bình, trong quá trình phát triển mô hình sản xuất, gia đình anh thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của anh Tưởng. Không chỉ vậy, anh còn kết nối thanh niên trong thôn với doanh nghiệp, tạo điều kiện để nhiều lao động trẻ có việc làm và cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Chính từ sự gắn bó ấy, mỗi khi địa phương phát động các hoạt động tình nguyện, vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo hay chương trình an sinh xã hội, anh Bình đều tích cực hưởng ứng, đồng thời ưu tiên tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành cùng tổ chức Đoàn.
Sự ghi nhận ấy được minh chứng bằng nhiều phần thưởng cao quý như Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, Giải thưởng Tình nguyện Thủ đô, danh hiệu "Thanh niên sống đẹp", nhiều lần được thành phố Hà Nội tuyên dương "Người tốt - việc tốt" cùng hàng chục bằng khen, giấy khen của các cấp.

Đồng chí Kiều Xuân Minh, Bí thư Đoàn xã Chương Dương đánh giá: Đồng chí Văn Đình Tưởng là cán bộ Đoàn năng động, trách nhiệm, luôn chủ động nhận việc khó và biết khơi dậy tinh thần đoàn kết trong tập thể, góp phần đưa các phong trào Đoàn của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Còn ông Bồ Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chương Dương cũng khẳng định: Điều đáng quý ở người cán bộ trẻ là sự bền bỉ và tinh thần tiên phong. Từ các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, chăm lo học sinh nghèo đến đồng hành cùng chính quyền trong chuyển đổi số, cải cách hành chính hay các phong trào thi đua yêu nước, anh luôn là người xung phong nhận nhiệm vụ.
Giữa nhịp sống hiện đại, sự trở về của thủ lĩnh đoàn Văn Đình Tưởng không chỉ góp sức xây dựng nơi mình đã lớn lên, mà còn giúp anh được điều quý giá hơn: Nhìn thấy những hạt mầm trách nhiệm đang lớn lên trong thế hệ trẻ. Từ những hạt mầm ấy, sẽ có thêm nhiều người trẻ tiếp tục viết tiếp câu chuyện cống hiến trên chính mảnh đất quê hương mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.