Y tế

Người thầy thuốc có tâm, có tầm

Xuân Lộc 27/02/2025 - 06:53

Giản dị trong cách sống, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp, nhiệt huyết, nghiêm túc với công việc, tận tâm chăm sóc sức khỏe người bệnh. Đó là những lời nhận xét, đánh giá của cán bộ, đồng nghiệp và người bệnh khi nói về Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn).

Luôn đặt mình vào vị trí người bệnh

bac-sy.jpg
Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hà khám bệnh từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi đến thăm bác sĩ Phạm Việt Hà đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Dù bên ngoài thời tiết giá rét kèm theo mưa phùn nặng hạt nhưng trong căn phòng nơi anh làm việc vẫn rất đông người bệnh ra vào. Có người đến để được bác sĩ Hà trực tiếp khám bệnh, người thì đến chỉ với mong muốn được tri ân, cảm ơn thầy thuốc đã cứu giúp họ vượt qua cơn bạo bệnh.

Trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới, bà N.L (62 tuổi ở Hà Nội) cho biết, với gia đình bà, bác sĩ Hà chính là ân nhân, là người thân, ruột thịt. Nhờ có bác sĩ mà chồng bà thoát được cửa tử đến tận 3 lần. “Vào thời điểm dịch Covid-19, lo lắng khi bị tức ngực, tôi đã gọi điện liên hệ với bác sĩ Hà. Khám bệnh cho tôi nhưng bác sĩ lại tình cờ phát hiện chỉ số đường huyết của chồng tôi lên mức 24 mmol/l rất nguy hiểm, phải nhập viện gấp. Không chỉ lên phác đồ điều trị, hằng ngày, bác sĩ Hà còn trực tiếp theo dõi rất sát diễn biến sức khỏe của chồng tôi. Nhờ đó, khoảng một tháng, chỉ số đường huyết của chồng tôi hạ xuống còn hơn 6 mmol/l. Một năm sau, chồng tôi lại gặp hai biến cố lớn về sức khỏe và rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Hà mà sức khỏe chồng tôi đã tiến triển không ngờ”, bà N.L kể lại.

Đề cập về ca bệnh này, bác sĩ Phạm Việt Hà chia sẻ, nam bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường từ 10 năm nay nhưng không điều trị. Hậu quả là đường huyết của bệnh nhân lúc nào cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bệnh nhân sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay thực sự là một kỳ tích.

“Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của thầy thuốc còn cần sự hợp tác của người bệnh. Ban đầu, nam bệnh nhân có tâm lý chống đối, không muốn điều trị cũng như không muốn uống thuốc và rất sợ phải tiêm. Nghề y dạy tôi phải biết kiên nhẫn, luôn đặt mình vào vị trí người bệnh để chia sẻ, đồng cảm với họ thì mới thuyết phục được họ tin tưởng và nghe theo mình. Và cứ “mưa dầm thấm lâu”, giờ đây, bệnh nhân nhất nhất tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc, thậm chí còn tự biết tiêm insulin kiểm soát đường huyết”, bác sĩ Hà tâm sự.

Không ngừng nỗ lực, phấn đấu

Khi lựa chọn nghề y, bác sĩ Hà luôn tâm niệm phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng để trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn. Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Y, ông đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Sau khi tốt nghiệp ra trường năm 2001, bác sĩ Hà về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, khi đó là bệnh viện hạng I duy nhất của thành phố. Trong suốt thời gian này, bác sĩ Hà tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tim mạch, bác sĩ chuyên khoa cấp II Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội…

Tại Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội - nơi anh đang công tác, trung bình một năm khám, điều trị cho khoảng 20 nghìn lượt bệnh nhân. “Có những bệnh nhân già yếu, di chuyển, đi lại khó khăn, chúng tôi còn đến khám bệnh, cấp cứu ngay tại nhà. Nhờ can thiệp, tiên lượng, xử lý tốt ngay từ ban đầu nên nhiều ca đột quỵ đã được cứu sống. Không chỉ thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghề y còn đòi hỏi người thầy thuốc cả sự tận tâm, coi người bệnh như người thân”, bác sĩ Hà tâm sự.

Ngoài công việc chuyên môn ở trung tâm, bác sĩ Hà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm mình có được đến với những đồng nghiệp trẻ. Hiện ông là giảng viên thỉnh giảng của 2 trường đại học: Đại học Y dược - Đại học Quốc gia và Đại học Dược Hà Nội. Không chỉ vậy, ông còn đem kiến thức chuyên môn giúp bà con vùng sâu, vùng xa - nơi không có điều kiện tiếp cận với nền y tế hiện đại qua những chuyến đi khám bệnh từ thiện. Thậm chí, bác sĩ Hà còn đến các trại giam khám bệnh cho tù nhân… Qua đó, kịp thời phát hiện, cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo.

Trong 24 năm cống hiến cho ngành Y tế, trải qua nhiều vị trí công tác, từ hoạt động chuyên môn đến cán bộ quản lý, bác sĩ Hà luôn là người thầy thuốc tiêu biểu về y đức và tài năng. Với sự tận tâm, tận lực, ông đã để lại trong lòng người bệnh sự tôn trọng, biết ơn và trân quý. Nói về ông, những người đồng nghiệp trải lòng: “Bác sĩ Hà chính là hình ảnh của một người lãnh đạo luôn gần gũi với mọi người, một bác sĩ có tâm, có tầm. Anh luôn mong muốn xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, tôn trọng lẫn nhau để tạo ra sức mạnh, phát huy tối đa nguồn lực hiện có, từ đó phục vụ người bệnh một cách tốt nhất”.

Ghi nhận những đóng góp đó, trong 10 năm liên tục, bác sĩ Phạm Việt Hà đã đạt nhiều danh hiệu như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam lần này, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mặc dù đạt được rất nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý nhưng với ông, phần thưởng lớn lao và vô giá chính là sự tin yêu, quý trọng mà người bệnh, đồng nghiệp dành cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người thầy thuốc có tâm, có tầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.