Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đứng mũi chịu sào

ANHTHU| 09/06/2007 09:34

(HNM) - Năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh thanh niên Vũ Xuân Độ (thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm) lên đường tòng quân. Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, ông lại tham gia rất tích cực các công tác xã hội ở địa phương.

(HNM) - Năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh thanh niên Vũ Xuân Độ (thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm) lên đường tòng quân. Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, ông lại tham gia rất tích cực các công tác xã hội ở địa phương và đã kinh qua nhiều cương vị như: Thư ký đội SX, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Trưởng ban Tuyên giáo... Kể từ năm 1986 đến nay, ông liên tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

Hơn 20 năm đứng mũi chịu sào, ông luôn cùng tập thể Đảng ủy xã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Là người mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, ông thường trăn trở tìm hướng đi mới để xây dựng địa phương, chăm lo đời sống nhân dân. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, hoàn thiện từng bước kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm đến việc quy hoạch, đào tạo và sắp xếp cán bộ sao cho phù hợp với từng người là những vấn đề lớn có tầm chiến lược mà trong những năm qua, Đảng bộ xã Phú Diễn đã thực hiện rất hiệu quả. Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên được củng cố vững mạnh.

Trong nhiều năm qua, xã Phú Diễn không để xảy ra trường hợp nào khiếu kiện vượt cấp, không có cán bộ nào vi phạm kỷ luật. Hằng năm xã đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua các cấp. Đặc biệt năm 2005, xã đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Kể từ năm 1990 đến nay, Đảng bộ xã Phú Diễn liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bí thư Đảng ủy Vũ Xuân Độ hằng năm đều được nhận giấy khen, bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua của huyện và thành phố. Năm 2005, ông đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhưng hạnh phúc lớn nhất của ông Độ là luôn nhận được tình cảm quý mến và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Dương Văn Tân 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Người đứng mũi chịu sào

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.