Kinhtedothi - Sáng 9/12, tại dốc cầu Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh), một người đàn ông đạp xe tập thể dục được phát hiện tử vong, gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ, người dân di chuyển qua khu vực nghe tiếng động mạnh, đến kiểm tra thì thấy ông T.V.H (68 tuổi, trú tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) nằm bất động cạnh chiếc xe đạp.
Khi tiếp cận, nạn nhân đã ngừng tim và tử vong tại chỗ. Bên ngoài cơ thể chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, khiến nhiều người nghi ngờ ông H có thể bị đột quỵ khi đang đạp xe buổi sáng.
Theo người nhà, ông H đã duy trì thói quen đạp xe rèn luyện sức khỏe suốt khoảng 10 năm qua và thường dậy rất sớm để tập thể dục. Sự việc xảy ra đột ngột khiến gia đình bàng hoàng. Một số người dân sống gần khu vực cũng xác nhận khi phát hiện ông H ngã xuống, họ kiểm tra nhưng không thấy dấu hiệu còn mạch đập.
Vụ việc diễn ra vào đầu giờ sáng khiến giao thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về trung tâm bị ảnh hưởng đáng kể. Một đoạn đường bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm do lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.
Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.