Với phong cách biểu diễn tự tin cùng giọng hát khá cảm xúc, Ngọc Ánh trình bày Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn) khá “sạch sẽ”. Tuy nhiên anh vẫn bị loại khỏi top 4 cuộc thi Ngôi sao THTH 2008.
Với phong cách biểu diễn tự tin cùng giọng hát khá cảm xúc, Ngọc Ánh trình bày Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn) khá “sạch sẽ”. Tuy nhiên anh vẫn bị loại khỏi top 4 cuộc thi Ngôi sao THTH 2008.
Cùng chung “số phận” với Ngọc Ánh còn có Hồng Anh, Huyền Quân (Hà Nội),Tiến Trung (Đà Nẵng). Những thí sinh may mắn được chọn vào vòng tiếp theo gồm Tùng Lâm (Bắc Ninh), Hzia Bya, Hoàng Thị Uyên (Buôn Mê Thuột) và “chủ nhà” TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Tỳ Triệu Lộc.
Các thí sinh top 8 cuộc thi Ngôi sao THTH 2008 (ảnh Blog Robbey) |
So bó đũa chọn cột cờ
Top 8 cuộc thi Ngôi sao THTH năm nay được coi là “ngang tài, ngang sức”, vì vậy mà các thí sinh có số điểm chênh nhau không nhiều, đôi khi chỉ 0,1 điểm là “số phận” đã thay đổi. Chính vì thế đã xảy ra những trường hợp bị loại rất... oan uổng trong đêm thi thứ 6 - đêm “một loại một” này (trong 8 thí sinh, chỉ chọn 4 vào vòng tiếp theo).
Hồng Anh là trường hợp đáng tiếc nhất trong số 4 người bị loại. Cô gái đến từ Hà Nội này cùng số điểm với Hoàng Thị Uyên (18,81) nhưng ở đêm thi trước, Hồng Anh thấp hơn Uyên 0,1 điểm nên chấp nhận “nhường đường” cho cô gái đến từ Buôn Mê Thuột được đi tiếp vào vòng sau. Công bằng mà nói, xét về giọng hát, Hoàng Thị Uyên chưa đến mức “quý hiếm” như nhạc sỹ Phan Long nhận xét những cô vẫn là người có chất giọng tốt nhất trong số các thí sinh nữ năm nay. Tuy nhiên, xét về đêm thi này, cả Uyên và Hồng Anh đều hát “sạch sẽ” không phô chênh và xử lý kỹ thuật khá tốt. Nhưng nếu xét về mặt hiệu ứng khán giả thì rõ ràng Hồng Anh “nhỉnh” hơn.
Ngọc Ánh (ảnh website cuộc thi) |
Từng “đóng đinh” với tên tuổi Ngọc Khuê - Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến) trở thành ca khúc rất khó “làm mới” đối với các ca sỹ hát sau, nhưng Hồng Anh đã làm được điều này. Cô hát với một tinh thần khác hẳn, dịu ngọt và gần gũi hơn. Dù ca sỹ Tạ Minh Tâm chưa tìm được sự đồng cảm với Hồng Anh ở kiểu hát này, thì cô cũng đã rất thành công khi đã không “giẫm” vào bước chân của người đi trước, và cô đã truyền tải được tinh thần cũng như cảm xúc của bài hát đến với người nghe.
Hoàng Thị Uyên hát Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương) “tròn” về kỹ thuật nhưng cảm giác giọng nữ cao của cô không phù hợp với ca khúc này. Đã thế, cô hát mới chỉ thể hiện được sự khỏe khoắn của giọng hát mà thiếu hẳn đi sự tinh tế cần thiết.
Ngọc Ánh - giải nhì Vietnam Idol 2007 cũng là trường hợp đáng tiếc. Ánh hát Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn) chưa hoàn hảo nhưng khá cảm xúc. Tuy thế anh lại một trong hai thí sinh có số điểm thấp nhất (18,73) cùng Huyền Quân (Hà Nội).
Tùng Lâm đoạt giải khán giả bình chọn trong đêm diễn. (ảnh Blog Tùng Lâm) |
Ngạc nhiên nhất là trường hợp của Hzia Byă. Cô là ca sỹ có chất giọng khỏe và trình diễn khá thành công ở các đêm thi trước. Tuy nhiên, đêm thi này cô hát rất “tệ” ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi của cố nhạc sỹ Từ Huy. Đây là một ca khúc có giai điệu và ca từ đẹp, giàu chất thơ. Nhưng Hzia Byă đã hát quá “băm bổ” ca khúc này, không có một chút cảm xúc, đấy là chưa kể về kỹ thuật cô hát rất phô, nghe qua tivi rất khó chịu. Những nốt cao của cô luôn bị “non” và có cảm giác vỡ tiếng. Tuy nhiên, cô lại có số điểm cao thứ ba chỉ sau Tùng Lâm và Triệu Lộc. Thật khó hiểu!
Triệu Lộc có lẽ là người may mắn nhất buổi thi này. Trình bày không mấy ấn tượng, thậm chí là nhạt nhẽo ca khúc Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo), kỹ thuật thanh nhạc cũng không quá nổi bật, tuy nhiên đoạn “phiêu” cuối bài anh làm khá tốt nên nó át đi những nhược điểm của đoạn đầu mà anh mắc phải. Với số điểm khá cao (18,82), anh là đại diện duy nhất của “chủ nhà” TP Hồ Chí Minh được bước tiếp vào vòng sau.
Tùng Lâm vẫn đang chứng minh rằng, anh là ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị quán quân năm nay. Sở hữu một giọng hát đẹp và tư duy âm nhạc nhạy bén. Sự thông minh và cầu thị là những yếu tố giúp anh ngày càng thành công. À í a (Lê Minh Sơn) được Lâm hát khá ngọt, tuy nhiên đúng như Hồ Quỳnh Hương nhận xét, Lâm cần phải mềm mại và tinh tế hơn trong việc xử lý kỹ thuật, và phải đầu tư nhiều hơn vào việc tạo cảm xúc khi hát.
Hồng Anh (Hà Nội) |
Một vài “hạt sạn”
Rất nhiều khán giả phàn nàn khi xem Nguyên Vũ làm MC. Chàng ca sỹ rất “xì tin” này nói năng lưu loát nhưng có những câu hỏi thí sinh khá vô duyên, thậm chí thừa thãi rất phản cảm. Nhất là những câu hỏi các thí sinh khi họ vừa thi xong. Thậm chí anh MC này rất nhiều lần “nhảy bổ” vào bạn dẫn khi người kia còn chưa nói hết câu, nhất là đoạn đọc điểm của các thí sinh.
Hội đồng nghệ thuật nhận xét khá hay nhưng mỗi thí sinh chỉ được trò chuyện với một thành viên, do đó sẽ là thiệt thòi đối với thí sinh nào bị chê. Bởi mỗi thành viên có những cảm nhận khác nhau, mà chấm điểm là do xuất phát từ sự đánh giá cá nhân, nên một người không thể “đại diện” cho hội đồng nghệ thuật nhận xét chung được. Có thể thành viên này “chê” thí sinh A, nhưng thành viên kia lại rất thích phần thi của thí sinh đó chẳng hạn. Nên chăng, BTC có thể mời ít nhất là 2 thành viên nhận xét mỗi thí sinh, thay vì một thành viên hội đồng nhận xét và một giám khảo báo chí đưa ra câu hỏi như đêm thi vừa rồi.
Theo VnMedia
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.