Sáng 16-1, ông Hùng ở phố 8/3 phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) có việc đến nhà ông Thắng là bạn đồng ngũ ở số nhà 63/559 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy cùng quận thì gặp ông Thắng và mấy cựu chiến binh đứng ở đầu ngõ. Ông Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Các ông định đi đâu thế?
- Chúng tôi đến giúp một đồng đội dọn đến nhà mới ông ạ - ông Thắng vui vẻ đáp
- Ông ấy mới xây nhà hả ông? - ông Hùng tìm hiểu.
- Không phải đâu. Ông Vũ Văn Uy thuộc Chi hội Cựu chiến binh số 9 ở khu dân cư tôi là bệnh binh, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn và lâu nay vẫn ở trong căn nhà cấp 4 lợp mái tôn đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Vì vậy, UBND phường Vĩnh Tuy đã hỗ trợ 50 triệu đồng, chi hội cùng với tổ dân phố vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 40 triệu đồng và anh em cựu chiến binh hỗ trợ công sức giúp ông ấy xây sửa lại nhà ông ạ - ông Thắng đáp.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Hùng xúc động trước hoạt động ý nghĩa của UBND phường Vĩnh Tuy, các nhà hảo tâm và các cựu chiến binh, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tri ân đối với những người đã đóng góp máu xương cho cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước. Những việc làm như vậy sẽ càng tiếp thêm động lực để cộng đồng luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.