Sáng 30-5, anh Triệu ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) đến chơi nhà anh Tiến ở tổ dân phố Yên Mỹ, phường Sơn Tây thì thấy có một đoàn gần chục người đi vào nhà anh Tùng hàng xóm, liền hỏi bạn:
- Nhà anh Tùng có việc gì mà đông người thế ông nhỉ?
- Hôm nay, cán bộ phường và tổ dân phố đến trao quà hỗ trợ sinh kế cho gia đình anh ấy ông ạ! - anh Tiến chia sẻ.
Tìm hiểu thêm, anh Triệu được biết, hộ gia đình anh Bùi Xuân Tùng thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh bị động kinh, sức khỏe yếu. Vợ anh vì vậy đã bỏ đi. Người mẹ già thì bị liệt nhiều năm trong khi con anh còn nhỏ, mới đang học lớp 5.
Ngày hôm đó, không chỉ gia đình anh Tùng mà còn 3 hộ khó khăn khác ở 4 tổ dân phố trên địa bàn phường được tặng quà sinh kế, mỗi xuất hỗ trợ gồm 5.000.000 đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 200.000 đồng. Kinh phí được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Triệu cho biết, suất hỗ trợ có thể là không lớn nhưng với những hộ gia đình nghèo, sự giúp đỡ này không chỉ san sẻ gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực cho các gia đình vượt qua nghịch cảnh. Anh Triệu mong rằng, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ được phát huy để tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.