Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghi án xuyên thế kỷ ở Xan phran-xít-cô sắp được phá

TUANPHONG| 12/09/2008 07:37

(HNM) - Hơn 40 năm trước, người dân thành phố Xan Phran-xít-cô bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) luôn sống trong thấp thỏm, lo âu do hàng loạt vụ giết người theo kiểu khủng bố liên tục diễn ra.

Lệnh truy nã.

(HNM) - Hơn 40 năm trước, người dân thành phố Xan Phran-xít-cô bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) luôn sống trong thấp thỏm, lo âu do hàng loạt vụ giết người theo kiểu khủng bố liên tục diễn ra.

Sau hơn 20 lần ra tay tàn độc, hung thủ (tự gọi mình là “Kẻ giết người Hoàng đạo” - Zodiac Killer) lặn mất tăm. Những câu chuyện về kẻ gây án dựa trên sự thật các vụ án đã được Hô-li-út dựng thành phim mang tên Hoàng đạo, công chiếu vào năm 2007. Với bộ phim vào loại ăn khách nhất trong năm này, các nhà làm phim hy vọng, Hoàng đạo sẽ giúp tìm ra hung thủ. Nhưng tất cả vẫn chìm trong màn bí mật như cảnh cuối của bộ phim khi kẻ giết người biến nhanh dưới cơn mưa miền Tây.

Với lực lượng cảnh sát Xan Phran-xít-cô và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), “Kẻ giết người Hoàng đạo” cũng đã trở thành câu đố khó nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Họ vẫn nhớ những hiện trường vụ án, ngoài thảm cảnh để lại, kẻ sát nhân không bao giờ quên lưu lại mẩu giấy dưới dạng mật mã. Như đùa bỡn nhà chức trách, kẻ giết ngườikhẳng định chỉ cần phá khóa được bản mật mã này thì không chỉ biết tỉ mỉ về quá trình giết người, mà thân phận hắn cũng bị lộ. Rất nhiều chuyên gia phá mã giỏi của nước Mỹ được huy động, nhưng tất cả đều bó tay.

Bất ngờ, gần đây khi dọn dẹp chiếc hòm đựng di vật của người cha dượng mất năm 2006, Đen-nít Cau-phơ-man - người có thể từng xem phim Hoàng đạo - đã sững người vì phát hiện ra những chứng cứ vô cùng quý giá. Đó là những mẩu giấy do chính tay cha dượng mình, Giắc Tơ-ran-xơ viết và nét chữ dường như trùng khớp với nét chữ của “Kẻ giết người Hoàng đạo” lưu lại trước khi rời nơi gây án. Đặc biệt, trong chiếc hòm còn có một con dao găm dính máu, những tấm ảnh chụp thi thể người chết và cuốn băng ghi âm lời nói của Giắc trong đó tự nhận mình là “Kẻ giết người Hoàng đạo”. Tất cả những di vật Giắc để lại được gói trong những chiếc khăn chít đầu bằng vải đen thịnh hành dành cho nam giới thời xưa, trên khăn vẽ phù hiệu nổi tiếng của “Kẻ giết người Hoàng đạo” -hình tròn lồng trong chữ thập.

Đ. Cau-phơ-man tin chắc cha dượng mình chính là “Kẻ giết người Hoàng đạo” và mẹ mình là một trong những nạn nhân xấu số của hắn. Theo Đ. Cau-phơ-man, hơn 10 năm trước, mẹ anh đã chết vì bị ngạt thở mà không rõ nguyên nhân gây ra ngạt thở là gì và cảnh sát khi đó cũng không đi sâu điều tra làm rõ. “Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng Giắc định mưu sát bà. Nhưng tôi đã không tin. Bây giờ thì tôi đã rõ là vì sao. Tôi có thể tưởng tượng ra cảm giác của bà khi đó. Thật kinh khủng”, Đ. Cau-phơ-man cho giới truyền thông Xan Phran-xít-cô biết thêm như vậy.

Nhằm góp phần làm sáng tỏ vụ án lịch sử cũng như cái chết của người mẹ, Đ. Cau-phơ-man đã cung cấp cho các nhà chức trách toàn bộ những chứng cứ vô tình phát hiện được. Ngày 2-9 vừa qua, FBI tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra toàn diện từ những chứng cứ do Đ. Cau-phơ-man cung cấp. Việc đầu tiên là FBI lấy mẫu ADN từ những vật chứng do Đ. Cau-phơ-man cung cấp so sánh với mẫu ADN của “Kẻ giết người Hoàng đạo” trong hồ sơ lưu và xem xét những tấm ảnh Giắc chụp thi thể người chết có phải là các nạn nhân của “Kẻ giết người Hoàng đạo” không. Vụ án giết người bí ẩn nhất trong lịch sử Mỹ chưa được khám phá đang đứng trước cơ hội đột phá lớn. Cùng với đó, phim Hoàng đạo lại một lần nữa hút khách bên vịnh Xan Phran-xít-cô.

Phương Linh

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi án xuyên thế kỷ ở Xan phran-xít-cô sắp được phá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.