Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sỹ Quế Hằng: “Năm tới sẽ dành cho khán giả những bất ngờ”

TUYETMINH| 27/01/2006 10:42

(HNMĐT)- Quế Hằng sinh năm 1958 (Mậu Tuất), chị mang một vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng của con gái Hà Nội gốc. Chị đã góp mặt trong hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh, còn với sân khấu kịch thì quá nhiều khó lòng có thể liệt kê. Nghệ sỹ Quế Hằng hiện đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Chị là một gương mặt sáng giá trong nhiều bộ phim truyện nhựa và phim truyền hình trong nhiều năm qua.

Nghệ sỹ Quế Hằng

(HNMĐT)- Quế Hằng sinh năm 1958 (Mậu Tuất), chị mang một vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng của con gái Hà Nội gốc. Chị đã góp mặt trong hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh, còn với sân khấu kịch thì quá nhiều khó lòng có thể liệt kê. Nghệ sỹ Quế Hằng hiện đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Chị là một gương mặt sáng giá trong nhiều bộ phim truyện nhựa và phim truyền hình trong nhiều năm qua.

PV: Con đường nào đưa chị đến với sân khấu? Là diễn viên kịch nhưng chị xuất hiện trên màn ảnh không ít, vậy đâu là "đất diễn" chính của chị?


Quế Hằng: Tôi vào nghề khá muộn, mãi tới năm 20 tuổi tôi mới tham gia lớp học diễn viên khoá I của Nhà hát Kịch Việt Nam. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, đam mê với nghệ thuật thì không có chuyện sớm hay muộn mà quan trọng ở sự đam mê và tài năng của người nghệ sỹ.

Với điện ảnh tôi có sự yêu thích, nhưng “đất” của tôi vẫn là sân khấu kịch, nơi tôi đã học nghề và trưởng thành, bắt đầu từ một vai phụ trong vở Người về từ thiên đường, tiếp đó là vai Quỳnh trong Nhân danh công lý, Yến trong Khúc đoạn trường... Sân khấu kịch đã đem lại cho tôi chiếc Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu nhỏ toàn quốc năm 1996.

PV: Dường như các vai chị diễn đều là những vai diễn có số phận đòi hỏi người nghệ sỹ phải diễn bằng nội tâm rất nhiều, chị có nhận xét gì về các vai diễn của mình?


Quế Hằng: Các đạo diễn thường nhận xét, gương mặt và đôi mắt tôi không thích hợp với những vai nông dân nghèo khổ, nhưng quả thật lại phù hợp với vai những người phụ nữ đầy đủ về vật chất nhưng thường là những nhân vật chịu thiệt thòi, và buồn khổ trong tình yêu, như Hồng (Anh sẽ về), Hương (Săn bắt cướp), Thắm (Kỷ niệm đồi trăng)... 

PV: Nhiều người thuộc lớp diễn viễn cũ đẹp và có tài năng cùng thời với chị như NSƯT Như Quỳnh, hay Chiều Xuân đều có những bước “đột phá” là mở công ty riêng, bước sang năm mới liệu chị có dự định làm những bước đột phá như vậy không?

Quế Hằng: Thực ra tôi không quá tham vọng để đặt cho mình những cái đích quá cao. Mỗi người có một mục đích sống, suốt cả tuổi trẻ tôi đã đốt cháy mình trên sàn diễn, nếu được trẻ lại tôi chỉ ước mình trẻ lại để có thể diễn lại các vai một thời đã qua, để tìm lại chính mình, để được diễn xuất tốt hơn. Nhưng mỗi tuổi như đuổi xuân đi và không thể có chuyện "cưa sừng làm nghé". Thôi, đành đặt hết hy vọng vào dàn diễn viên trẻ. Chúng tôi luôn hy vọng thế hệ mai sau sẽ hơn mình. 

Năm 2006, tôi cũng đã có nhận lời tham gia một số vở kịch nói và phim truyện, còn cụ thể thì tôi muốn dành sự bất ngờ cho khán giả. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở. Chúc chị và gia đình đón một năm mới an khang, hạnh phúc!

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nghệ sỹ Quế Hằng: “Năm tới sẽ dành cho khán giả những bất ngờ”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.