Mới chỉ vào tiết cuối xuân, trời chuyển ấm, vậy mà hàng chục hộ dân ở ngách 108/31 ngõ 108 phố Ngọc Hà đã phải xách xô đi xin nước, rửa mặt cũng không dám giội nước quá tay...
Mới chỉ vào tiết cuối xuân, trời chuyển ấm, vậy mà hàng chục hộ dân ở ngách 108/31 ngõ 108 phố Ngọc Hà đã phải xách xô đi xinnước, rửa mặt cũng không dám giội nước quá tay...
Đây không phải lần đầu tiên các hộ dân ở con ngách này không có nước sinh hoạt. Từ nhiều năm nay, cứ vào hè là hàng loạt vòi nước lại tắt lịm. Họa chăng thi thoảng vào 3-4h sáng thì vòi tí tách chảy, nếu biết tranh thủ cũng hứng được vài ba xô. Song chưa năm nào ở đây lại bị mất nước sớm như năm nay. Dưới đây là ý kiến của một số hộ gia đình ở đây về tình trạng thiếu nước này.
Vợ chồng ông Nguyễn Đóa (nhà số 7): Hằng ngày, vợ chồng tôi phải sang nhà con gái ở ngõ 20 phố Ngọc Hà để tắm, giặt. Các sinh hoạt tối thiểu như vệ sinh cá nhân, rửa rau, vo gạo, nấu cơm thì dùng nước do con trai ở phố Kim Mã chở sang cho.
Bà Nguyễn Thị Huệ (nhà số 8): Mùa hè những năm trước, cách một hai ngày tôi lại đi xe buýt đến nhà các con ở phố Đội Cấn, Kim Mã hoặc Bà Triệu để tắm giặt, cơm nước. Khi ở nhà thì rửa mặt cũng chỉ nhúng ướt khăn, không dám đổ nước ra chậu rửa. Hôm qua (ngày 6-4), cả ngày tôi phải đi ăn quà ở ngoài vì không có nước để nấu nướng...
Chị Minh Huệ (nhà số 14): Mấy hôm trước thấy máy bơm không hút được nước, tôi cứ nghĩ máy hỏng. Lắp máy bơm mới vẫn thế, mới biết là đường ống chẳng có giọt nước nào. Từ 5, 6 ngày nay chuyện tắm, giặt, các thành viên trong gia đình phải “tùy nghi”. Ai nhờ được cơ quan thì nhờ, không thì nhờ nhà bạn...
Điều đáng nói là tại ngõ 108, hàng trăm hộ gia đình lúc nào cũng được cấp nước đầy đủ, mùa đông cũng như mùa hè. Phải chăng đường cấp nước sạch của thành phố chỉ đến ngõ mà “quên” không rẽ vào ngách, để cho ngách 108/31 phố Ngọc Hà phải chịu “khát” suốt bao năm nay ?
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.