Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nếu chúng ta không thắp lửa

ANHTHU| 29/02/2008 08:27

(HNM) - Báo chí vừa loan tin: Tập đoàn Mai Linh ủng hộ 4,5 tỷ đồng và 1.000 áo ấm giúp đồng bào các tỉnh  chịu nhiều thiệt hại trong đợt giá rét vừa qua có thêm vốn phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.

(HNM) - Báo chí vừa loan tin: Tập đoàn Mai Linh ủng hộ 4,5 tỷ đồng và 1.000 áo ấm giúp đồng bào các tỉnhchịu nhiều thiệt hại trong đợt giá rét vừa qua có thêm vốn phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Ngay khi cuộc vận động đầy tình nghĩa này do báo Hànộimới và doanh nghiệp Mai Linh phát động đã có nhiều đơn vị hưởng ứng, đã có nhiều người bày tỏ sự đồng tình.

Nhìn những gương mặt ngời lên niềm hy vọng và cảm động về những nghĩa cử đó mà thấy rưng rưng: cái nghĩa đồng bào, cái tình cảm lá lành đùm lá rách dù ở hoàn cảnh nào, ở cách thể hiện nào cũng thấy ánh lên nét đẹp của đạo lý thương người như thể thương thân. Không ai có thể thờ ơ, không ai có thể ngoài cuộc trước những tai họa mà đồng bào mình đang phải gánh chịu. Và lúc này đây, cùng chìa tay ra, cùng sẻ chia, cùng góp sức để giảm bớt khó khăn cho đồng bào trong cơn hoạn nạn là trách nhiệm của mỗi người dân nước Việt.

Chúng ta biết ơn những tấm lòng nhân ái và có lẽ cũng cần phải thức tỉnh trong toàn xã hội cả khía cạnh đạo lý lẫn trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên. Lòng trắc ẩn, tình thương người là điều đáng quý, nhất là đặt bên cạnh thái độ dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau của người khác nhưng không phải chỉ có thế. Tôi muốn nói đến trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của mỗi người trước các vấn đề xã hội đang đặt ra. Cái quan hệ lạnh lùng, sòng phẳng theo kiểu “ông mất chân giò” thì bà mới chịu “thò nậm rượu” quyết không thể là một tiêu chuẩn đạo đức của xã hội chúng ta. Cái chuẩn mực đạo lý “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” không bao giờ cũ, không bao giờ lỗi thời.

Nhiều người có tấm lòng nhưng cũng cần có những người tổ chức để những tấm lòng ấy cùng hướng về một nơi, cùng đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội “Lửa ấm về các miền quê” là cuộc vận động đầy tính nhân văn. Lửa đã thắp lên rồi, mong rằng sẽ có nhiều người cùng chung tay tiếp sức cho ngọn lửa ấy rực sáng, đem hơi ấm về các miền quê, xua đi những rét mướt, lạnh lùng cả trong đất trời, cả trong lòng người. Chúng ta rất cần những người thắp lửa, những người nhen nguồn sáng. Bởi như một nhà thơ đã viết: Nếu anh không thắp lửa, nếu tôi không thắp lửa, nếu chúng ta không thắp lửa thì trái đất sẽ tràn đầy bóng tối.Xin hãy chung tay cho ngọn lửa hồng sáng mãi.

Phạm Hoàng Hưng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nếu chúng ta không thắp lửa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.