TTTĐ - Chiều 27/8, trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ cờ hoa chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8.800 bạn trẻ áo xanh tình nguyện đã đồng loạt “vào việc”, sẵn sàng phục vụ cho buổi sơ duyệt lần thứ ba.
Từ sớm, từng tốp thanh niên đã có mặt dọc các tuyến đường. Những nụ cười tươi, những bàn tay nhanh nhẹn trao tận tay chai nước, chiếc bánh, chiếc quạt đã trở thành hình ảnh đẹp, ghi dấu tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô.

Giữa cái nắng gắt sau cơn mưa, hàng dài người dân ngồi ken kín hai bên đường, các bạn tình nguyện viên không ngơi nghỉ: người mang vác cả thùng nước, người khéo léo len lỏi vào đám đông phát từng cốc uống mát lạnh, có bạn làm nhiệm vụ chuyền những chiếc quạt in hình cờ đỏ sao vàng. Những gương mặt trẻ tỏa sáng bởi sự ân cần và chu đáo.
Không chỉ tiếp sức bằng những chai nước, hộp sữa, đoàn viên thanh niên còn miệt mài nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh, thu dọn rác thải sau mỗi buổi sơ duyệt. Hình ảnh những nhóm bạn trẻ kiên nhẫn gom từng túi rác, lau chùi khu vực ngồi của người dân đã tạo nên ấn tượng đẹp, lan tỏa thông điệp văn minh, thanh lịch của Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

Giữa hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm, không tránh khỏi những trường hợp say nắng, ngất xỉu. Chỉ vài phút sau khi có tín hiệu, các tình nguyện viên áo xanh đã xuất hiện, phối hợp cùng lực lượng y tế và công an nhanh chóng sơ cứu, đưa nạn nhân lên xe cấp cứu. Trong khoảnh khắc khẩn trương ấy, sự bình tĩnh, nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ trở thành “lá chắn mềm” bảo đảm an toàn cho người dân và góp phần giữ gìn trọn vẹn không khí trang nghiêm của sự kiện.
Điều đặc biệt là trong hành trình ấy, tuổi trẻ Thủ đô không chỉ cho đi mà còn nhận lại thật nhiều. Người dân đã bày tỏ sự yêu mến bằng những túi bánh nóng hổi, những chùm quạt giấy, hay túi trứng gà quê gửi tặng các bạn tình nguyện viên.

Giữa phố phường rợp sắc cờ đỏ, nụ cười rạng rỡ của nữ thanh niên tình nguyện nâng cao hai túi quà quê nhà trở thành một khoảnh khắc đầy xúc động minh chứng cho tình cảm gắn bó máu thịt giữa nhân dân và lực lượng thanh niên. Người dân trân quý, biết ơn sự hy sinh thầm lặng; còn các bạn trẻ nhận thêm động lực, thêm niềm tin để tiếp tục lan tỏa tinh thần phục vụ vô tư, trách nhiệm.

Từ những chai nước mát, chiếc quạt đỏ sao vàng, đến sự ứng cứu kịp thời hay món quà mộc mạc của người dân, tất cả đã đan xen tạo nên một bức tranh sinh động, chan chứa tình người. Tuổi trẻ Thủ đô đang viết tiếp truyền thống cống hiến và phụng sự bằng những việc làm nhỏ bé nhưng mang giá trị lớn lao, góp phần làm nên thành công cho ngày hội lớn của non sông và để lại ký ức khó quên trong lòng mỗi người dân tham dự buổi lễ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.