Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ Duyên- Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc 2004

HONGHAI| 24/03/2005 09:00

Mỹ Duyên, gương mặt diễn viên không còn xa lạ với công chúng yêu điện ảnh Việt Nam vừa vinh dự được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2004. Ðiều này không gây ngạc nhiên đối với giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ, bởi trong những năm qua và nhất là năm 2004, sức lao động nghệ thuật của Mỹ Duyên được nhiều đồng nghiệp ghi nhận.

Mỹ Duyên, gương mặt diễn viên không còn xa lạ với công chúng yêu điện ảnh Việt Nam vừa vinh dự được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2004.

Ðiều này không gây ngạc nhiên đối với giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ, bởi trong những năm qua và nhất là năm 2004, sức lao động nghệ thuật của Mỹ Duyên được nhiều đồng nghiệp ghi nhận.


Giờ đây nhắc tới Mỹ Duyên sẽ rất nhiều người nhớ ngay tới những bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, những bộ phim gây "sốt" và cũng là một trong ít những phim "lập công" lớn trong việc lấy lại lượng khán giả đáng kể và làm nên không khí sôi động cho các rạp chiếu phim trong cả nước mấy năm gần đây. Một điều nổi trội đặc biệt của cô diễn viên có vóc hình nhỏ nhắn này là khả năng nhập vai đa dạng từ chính diện tới phản diện. Tuy nhiên ở bất kỳ một vai diễn nào, ấn tượng vai diễn của cô luôn là sự sinh động, đa chiều, có khi lắt léo, phức tạp của nội tâm nhân vật, đưa lại sự đồng cảm, gợi những day dứt, suy nghĩ cho người xem.


Nhiều người chưa quên, lần đầu đến với điện ảnh, Mỹ Duyên vào vai cô ca sĩ Ðài Loan trong phim “Vị đắng tình yêu”  (tập 2), không ít người xem khi đó tưởng rằng Mỹ Duyên là cô gái Ðài Loan chính cống. Khuôn mặt tròn trĩnh, cặp mắt một mí, sống mũi thon dài cộng lối diễn xuất hồn nhiên, tự tin, thông minh của cô gái 18 tuổi ấy đã  nhanh chóng chiếm cảm tình với công chúng.


Vốn là một diễn viên ballet, được đào tạo tại trường múa Vaganova, Leningrat (Liên Xô trước đây), về nước Mỹ Duyên là diễn viên múa của Nhà hát Hòa Bình song đối với cô kịch nói và đặc biệt điện ảnh luôn có sức hút mạnh mẽ hơn. Hàng chục phim truyện nhựa đã tham gia, Mỹ Duyên hầu hết thủ vai chính: Vai con nuôi trong “Ngôi nhà oan khốc”, Hương trong “Chiếc mặt nạ da người”, Lương Tâm trong “Lương tâm bé bỏng”, Lan Hương trong “Tình nhỏ sao quên”, Hà trong “Chuyện tình trong ngõ hẹp”, Hạnh trong “Cảnh sát hình sự”, cô bé mù trong “Băng qua bóng tối”... Ở một số phim, vai diễn của Mỹ Duyên thường là các cô con gái mới lớn của các gia đình bất hạnh. Cô bé ấy với bím tóc nhỏ, đôi mắt láu lỉnh, nghịch ngợm nô đùa ríu rít cùng bè bạn với những trò tình quái, song cũng ẩn chứa một nội tâm thầm kín, bí ẩn, có khi dữ dội. Trong “Tình nhỏ sao quên”, là ánh mắt buồn thăm thẳm đêm ngày khao khát hơi ấm gia đình, hay trong “Lương tâm bé bỏng” là một nhân vật hư cấu được hiện hữu trong hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng thanh mảnh, thoát tục đến trong vắt lại chứa đựng một quyền uy bí ẩn dẫn con người đến với điều thiện và đọ sức quyết liệt với cái ác. Vinh quang cũng sớm mỉm cười với cô diễn viên đa tài này. Tại LHVN lần thứ 10 (1993), Mỹ Duyên được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai Hương trong “Tình nhỏ sao quên”. Khi đó Mỹ Duyên mới 21 tuổi.

Gần 10 năm trở lại đây, Mỹ Duyên hầu như chỉ xuất hiện trong các phim nhựa của đạo diễn Lê Hoàng, một đạo diễn, đồng nghiệp mà cô rất khâm phục tài năng. Sự diễn xuất hết mình và sáng tạo của Mỹ Duyên đã mang lại hiệu quả thành công cho nhiều bộ phim được đánh giá cao của đạo diễn Lê Hoàng. Có thể kể như: “Lưỡi dao”, “Ai xuôi vạn lý”, “Chìa khóa vàng”... và gần đây nhất là “Gái nhảy” và “Nữ tướng cướp”.


Nếu trong dòng phim nghệ thuật, Mỹ Duyên ghi dấu với cách diễn xuất nội tâm đằm sâu, gai góc thì tới những bộ phim mang tính giải trí gần đây, Mỹ Duyên có lối diễn mạnh mẽ, phá cách hơn. Tuy nhiên, những vai phản diện của cô trong những bộ phim này vẫn luôn ẩn chứa sâu sắc một đời sống nội tâm phong phú, hướng người xem tới những xúc cảm cao đẹp của cuộc sống và có lẽ đó cũng chính là những nét riêng khó trộn lẫn, khiến một Mỹ Duyên luôn xuất hiện mới mẻ trong mỗi bộ phim.

ND

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Duyên- Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc 2004

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.