Đời sống

Mưu sinh đêm giá rét

Quang Thái 20/12/2023 - 07:40

Hà Nội đang trong đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ về đêm thấp nhất phổ biến 12-14 độ C. Nhưng vì mưu sinh, những lao động tự do ở chợ đầu mối, bán hàng rong, công nhân vệ sinh môi trường… vẫn phải căng mình làm việc suốt đêm.

1(2).jpg
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Hà Nội trong đêm 19-12 ở ngưỡng 12-14 độ C.
2(1).jpg
Tuy nhiên, giá rét không làm giảm đi sự nhộn nhịp tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình).
3(1).jpg
Chở hàng thuê được hơn 5 năm, chị Nguyễn Thị Hòa chia sẻ: “Rét đầu mùa, công việc của chúng tôi vất vả hơn nhiều. 3 con nhỏ ở quê, tôi phải cố gắng để bảo đảm cuộc sống cho các cháu”.
4(1).jpg
“Trời rét buốt, ai nấy đều bịt kín mặt và đeo găng tay trong khi làm việc”, chị Hòa chia sẻ thêm.
5(1).jpg
Không khí làm việc khẩn trương của nhóm người bốc hàng thuê.
6(1).jpg
Ở một góc phố khác, những người lái xe ôm, lao động chưa kiếm được việc phải đốt lửa để chống lại cái rét về đêm…
7(1).jpg
… và sưởi ấm đôi bàn tay.
8(1).jpg
Người bán hoa quả…
9.jpg
… và người bán hàng rong giữa dòng người trong đêm.
10.jpg
Anh Trần Mạnh Tuấn (bán đồ ăn vặt) cho hay: “Trời rét, chúng tôi bán được nhiều hàng hơn. Tôi bán từ chiều tối đến 2h sáng hôm sau. Ngày thường được hơn 100 cái bánh, trời rét gấp 2-3 lần”.
11.jpg
“Chịu khó làm, vợ chồng tôi cũng có khoản thu nhập để trang trải cuộc sống”, anh Tuấn cho hay.
12.jpg
Công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn làm sạch đường phố.
13.jpg
Giây phút tranh thủ ăn uống…
14.jpg
… nghỉ ngơi trước khi bước vào ca làm việc đêm của công nhân vệ sinh môi trường và tiểu thương ở chợ đầu mối Long Biên.
15.jpg
Đợt rét đậm, rét hại tại Hà Nội dự báo kéo dài đến hết ngày 25-12.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưu sinh đêm giá rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.