Văn nghệ

“Mùa hè năm ấy” tiếp sức dòng phim thanh xuân

Yên Nga 01/08/2026 - 18:32

Sau dấu ấn của những bộ phim thanh xuân, học đường như “Cách em 1 milimet”, “Phía bên kia thành phố”, màn ảnh nhỏ tiếp tục đón thêm một tác phẩm cùng đề tài về lứa tuổi học trò là “Mùa hè năm ấy”, lên sóng VTV3 từ ngày 3-8.

Khai thác những rung động đầu đời, tình bạn và hành trình trưởng thành bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, bộ phim được kỳ vọng tiếp tục mang đến sức sống cho dòng phim học đường vốn không nhiều tác phẩm nhưng luôn có vị trí riêng trong lòng khán giả.

8-phim-mh.jpg
Dàn diễn viên trẻ trong phim “Mùa hè năm ấy”. Ảnh: VFC

Những mùa hè tuổi học trò trở lại trên màn ảnh

Trong vài năm trở lại đây, phim truyền hình Việt Nam tập trung nhiều vào các đề tài chính luận, hình sự, gia đình hay thương trường. Những tác phẩm về tuổi học trò xuất hiện không nhiều nhưng thường tạo được sự đồng cảm bởi việc đánh thức ký ức thanh xuân với những cảm xúc trong trẻo mà hầu như ai cũng từng trải qua. Sau “Cách em 1 milimet”, “Phía bên kia thành phố”, bộ phim “Mùa hè năm ấy” của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh tiếp tục nối dài mạch phim thanh xuân trên sóng truyền hình.

“Mùa hè năm ấy” xoay quanh nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng trong những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Giữa những trò nghịch ngợm, những giận hờn và rung động đầu đời, tình bạn của họ bị thử thách khi gia đình Phương gặp biến cố. Khánh trở thành chỗ dựa âm thầm của Phương, trong khi sự xuất hiện của Tùng khiến những cảm xúc chưa kịp gọi tên càng thêm rối.

Một biến cố bất ngờ vào mùa hè cuối cấp đã khiến cả nhóm rẽ sang những ngả đường khác nhau. 10 năm sau, Khánh và Phương gặp lại giữa những bộn bề của cuộc sống trưởng thành. Mỗi người đều mang theo những lựa chọn, những hiểu lầm và những vết thương của quá khứ. Cuộc hội ngộ mở ra hành trình đối diện với ký ức, tìm lại tình bạn, tình yêu và cơ hội để mỗi người bước tiếp.

Bộ phim có kết cấu hai giai đoạn cách nhau 10 năm. Nếu phần đầu tái hiện sự trong sáng, nghịch ngợm của tuổi học trò thì phần sau mở ra cuộc sống trưởng thành với nhiều áp lực, thử thách và cơ hội hàn gắn những điều còn dang dở. Dẫu các nhân vật trải qua nhiều biến cố, nhưng phim không khai thác các xung đột gay gắt mà lựa chọn nhịp kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, hướng người xem đến những giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình.

“Mùa hè năm ấy” có sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu. Trong đó, giai đoạn học trò do Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành, Nguyễn Trinh, Hoàng Hải đảm nhận; giai đoạn trưởng thành có sự tham gia của Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương, Phan Thắng... hứa hẹn tạo bước chuyển nhịp nhàng.

Sức hút từ gương mặt mới

Mỗi lần xuất hiện, phim về đề tài thanh xuân, học đường luôn tạo được sức hút nhờ câu chuyện gần gũi, trong trẻo và sự gợi nhớ một quãng đời đẹp nhất của mỗi người. Đặc biệt vào dịp hè, khi học sinh, sinh viên có nhiều thời gian theo dõi truyền hình, những bộ phim này càng dễ tạo sự đồng cảm.

Một trong những điểm thu hút của “Mùa hè năm ấy” là mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Theo đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, ngay từ đầu ê kíp đã mong muốn mang đến một “làn gió mới” cho dòng phim thanh xuân, trước hết ở dàn diễn viên. Đoàn phim đã tuyển chọn từ sinh viên các trường nghệ thuật, các gương mặt trẻ nổi bật trên mạng xã hội đến những bạn trẻ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm được những nhân tố phù hợp, tươi mới. Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành, Nguyễn Trinh, Hoàng Hải... sẽ đem lại cảm giác đó cho khán giả.

Phim sử dụng hai dàn diễn viên riêng biệt cho hai giai đoạn, theo đạo diễn, nhiều yếu tố trong diễn xuất có thể được bù đắp bằng kỹ thuật, kinh nghiệm, nhưng nét riêng có của tuổi trẻ thì không thể dễ thể hiện. Sự trong trẻo trong ánh mắt, sự hồn nhiên trong cách ứng xử và nguồn năng lượng tự nhiên của những diễn viên trẻ là yếu tố quyết định sức hút của bộ phim này trong giai đoạn đầu.

Ngược lại, khi nhân vật bước sang tuổi trưởng thành với nhiều biến cố, áp lực và trải nghiệm cuộc sống, các bạn trẻ sẽ phải “rướn” nhiều để vào vai, trong khi các diễn viên giàu kinh nghiệm có lợi thế thể hiện chiều sâu tâm lý. Việc lựa chọn hai dàn diễn viên sẽ tạo mạch phim thuyết phục hơn.

Để bảo đảm chất lượng diễn xuất, ê kíp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị trước khi bấm máy. Riêng các diễn viên trẻ có gần 3 tháng tiền kỳ để đọc kịch bản, học diễn xuất cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương.

Diễn viên Long Vũ cho biết, đây là một trong những dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất mà anh từng tham gia. Cả ê kíp diễn viên trẻ đã cùng học hỏi, luyện tập và sống với nhân vật trong thời gian dài, nhờ vậy khi bước vào ghi hình, mọi cảm xúc đều trở nên tự nhiên hơn.

Trong khi đó, Lưu Ly - một sinh viên ngành truyền thông lần đầu tham gia phim truyền hình và đảm nhận vai nữ chính trên sóng giờ vàng, xem đây là một dấu mốc đáng nhớ. Gương mặt mới này mang đến hình ảnh một nữ sinh Phương trong trẻo, giàu nội tâm và đầy sức sống, góp thêm màu sắc tươi mới cho bộ phim.

Bên cạnh lớp diễn viên trẻ, những nghệ sĩ đang ở độ chín diễn xuất như Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Phan Thắng... giúp khắc họa chiều sâu của các nhân vật ở tuổi trưởng thành. Các nghệ sĩ kỳ cựu như Vân Dung, Anh Tuấn, Hồng Hạnh... cũng góp phần tạo nên những tuyến nhân vật gia đình gần gũi, mang đến nhiều cảm xúc và tạo điểm tựa vững chắc cho mạch phim.

Với câu chuyện gần gũi, cách kể nhẹ nhàng, dàn diễn viên trẻ giàu năng lượng cùng sự đầu tư kỹ lưỡng, “Mùa hè năm ấy” hứa hẹn là một điểm nhấn mới cho dòng phim thanh xuân, học đường trên sóng truyền hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Mùa hè năm ấy” tiếp sức dòng phim thanh xuân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.