(HNMO)- Một công viên quân sự mới mang tên Ái Quốc của Nga vừa được mở cửa ở cách ngoại ô thủ đô Moscow khoảng 1 giờ đi ô tô. Tại đây người dân có thể được trực tiếp chiêm ngưỡng, sờ tận tay, thoải mái "nhập vai" và tìm tòi về những chiếc xe tăng, dàn tên lửa, súng đạn.... Phóng viên CNN đã có một ngày thăm nơi được gọi Disneyland của quân đội Nga, được mở ra với mục tiêu khích lệ tinh thần yêu nước, sẵn sàng bảo vệ đất nước của người dân.
Những đứa trẻ rất thích thú với việc nhập vai làm những người lính. Hầu hết người dân vào đây là gia đình. Không khí của lòng yêu nước là "sờ" thấy ở đây.
Toàn cảnh công viên, nơi có rất nhiều loại vũ khí trưng bày phục vụ người tham quan. Hàng chục ngàn người đã vào công viên đầy đủ các loại vũ khí quân sự mới nhất của Nga này.
Khách tham quan xem xe tăng Nga trình diễn. Trong công viên có khá đầy đủ các loại vũ khí có khả năng phá hủy toàn bộ một lục địa.
Một chương trình ca nhạc với những bài hát cổ vũ lòng yêu nước được tổ chức trong công viên
Người đàn ông đang chụp hình mẫu súng trường. Có rất nhiều loại vũ khí được trưng bày ở đây, người ta có thẻ nhìn thấy súng trường, nhưng cũng có thể tận tay sờ dàn tên lửa BUK.
Những đứa trẻ rất thích thú với việc nhập vai làm những người lính. Hầu hết người dân vào đây là gia đình. Không khí của lòng yêu nước là "sờ" thấy ở đây. Trong buổi lễ khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết công viên quân sự sẽ gia tăng lòng yêu nước của lớp trẻ Nga.
Bé gái chơi đùa trên một khẩu pháo tự hành. Công viên nằm tại Kubinka, cách thủ đô Moscow khoảng một giờ lái xe. Công viên Patriot cũng là nơi tổ chức hội nghị và triển lãm Army 2015, sự kiện thu hút các đoàn quân sự tới từ hàng chục quốc gia.
Cậu bé này hứng thú chơi trên một chiếc xe quân sự
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.