Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olimpic Việt Nam đã thốt lên như vậy khi chứng kiến nỗ lực và thành tích đoàn Karatedo của chúng ta đã đạt được trong ngày 6/12 ở 6 nội dung thi đấu chính là Kumite (đối kháng) đồng đội nam, nữ, Kumite cá nhân nữ dưới 48kg, cá nhân nam dưới 70kg, Kata (biểu diễn) đồng đội nam, nữ. Lễ trao huy chương vàng chỉ diễn ra cách đây chừng hơn 1 giờ đồng hồ.
Pha biểu diễn của đội Kata nam Việt Nam. Ảnh: T.Chung |
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olimpic Việt Nam đã thốt lên như vậy khi chứng kiến nỗ lực và thành tích đoàn Karatedo của chúng ta đã đạt được trong ngày hôm nay 6/12 ở 6 nội dung thi đấu chính làKumite (đối kháng) đồng đội nam, nữ, Kumite cá nhân nữ dưới 48kg, cá nhân nam dưới 70kg, Kata (biểu diễn) đồng đội nam, nữ. Lễ trao huy chương vàng chỉ diễn ra cách đây chừng hơn 1 giờ đồng hồ.
Việt Bằng và HLV trưởng Lê Công. Ảnh: T.Chung |
Cú nhảy cao ghi điểm trực tiếp của chàng trai trẻ 18 tuổi Bùi Việt Bằng ở trận đấu thứ 3 đã đánh dấu thắng lợi chung cuộc tuyệt đối 3-0 trước đội tuyển Thái Lan ở nội dung Kumite đồng đội nam 5 người. Tỷ số từng trận là 2-0, 6-0, 7-0. Đó chính là chiếc huy chương vàng cuối cùng trong ngày, nâng tổng số huy chương vàng bộ môn Karatedo lên 6 chiếc. Vào đến trận chung kết, chúng ta đã vượt qua đội tuyển Indonesia với tỷ số thuyết phục 3-0. Đúng như Việt Bằng tâm sự: “Em mơ ước được khoác áo đội tuyển từ lâu và nay mới có dịp. Thái Lan là đội rất mạnh với nhiều tuyển thủ giỏi. Thú thật, lúc đầu cũng hơi run nhưng sau cũng quen dần”, “cậu bé” này đã gây ấn tượng rất mạnh với khán giả khi liên tục ra đòn nhanh, chính xác, nới rộng khoảng cách về điểm số so với đấu thủ người Thái đến 7 “bàn” không gỡ.
Ở nội dung Kumite đồng đội nữ, tuyển Việt Nam với Nguyễn Trọng Bảo Ngọc, Hà Kiều Trang và Nguyễn Thu Trang đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Indonesia với tỷ số từng trận là 1-0 và 4-2 sau khi đã đánh bại đối thủ Philippin 2-0 ở vòng loại.
Niềm vui đội tuyển Kata VN. Ảnh: T.Chung |
Tuyển Kata đồng đội nam và nữ đã gây cho khán giả trong nhà thi đấu Gia Lâm sự hứng thú đến cao độ bằng nhiều động tác đẹp, uyển chuyển, kỹ thuật điêu luyện sau nhiều tháng huấn luyện ở nước ngoài. Đây cũng là lý do chúng ta tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng ở nội dung này. Đội tuyển nữ gồm Nguyễn Hoàng Ngân, Vũ Hồng Thu và Hoàng Thị Phương Thuý đã biểu diễn rất xuất sắc, vượt qua đối thủ Malaysia ở trận chung kết với tỷ số 3-0 sau khi đánh bại Thái Lan cũng với chính tỷ số này ở vòng loại. Trong khi đó, đội Kata nam 3 người Đào Mạnh Hùng, Lê Tiến Nguyên và Trần Việt Anh đã chiến thắng Malaysia 3-0 ở trận chung kết sau khi vượt qua 2 đối thủ Bruney 3-0 ở vòng loại và Indonesina 2-1 ở vòng trong.
Vũ Quốc Huy (phải) ra đòn quyết định. Ảnh: T.Chung |
Thuyết phục hơn cả là 2 thắng lợi tuyệt vời ở nội dung Kumite cá nhân nữ dưới 48kg và nam dưới 70kg. Điều đáng nói là ở cả 2 trận chung kết này, Hoàng Lê Thu Thuỷ (số 81) và Vũ Quốc Huy (số 64) đều gặp các đối thủ đến từ Thái Lan. Lần đầu tham dự một kỳ SEA Games, Thu Thuỷ gây nhiều ngạc nhiên khi thắng dễ dàng Jittikan Tiemsurakan (số 57) với tỷ số 5-1 sau khi đánh bại Telly Melinda củaIndonesia (số 60) với tỷ số 4-1 ở vòng loại và Vasantha Anthony (số 31) của Malaysia 5-1 ở vòng tiếp theo. Ngược lại, Vũ Quốc Huy gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán đối thủ Somwasin Suwan (số 54) của Thái Lan. Bừng lên vào khoảng 1 phút cuối, Huy đã ghi liên tiếp 4 điểm, qua đó vượt qua Somwasin Suwan với tỷ số thuyết phục 7-2. Thắng lợi này càng củng cố vị trí của nhà đương kim vô địch châu Á.
Trong lễ bốc thăm hôm qua tại khách sạn Công đoàn, ông Lê Công, HLV trưởng đoàn Karatedo chỉ “nhẹ nhàng” nêu ra chỉ tiêu cho đoàn trong giải là 5 huy chương vàng nhưng mới trong ngày đầu tiên, chúng ta đã giành được nhiều hơn thế với 6 màu vàng chói lọi. Đây là thành tích vang dội và ngày hôm nay đã trở thành “ngày vàng” của Karatedo của chúng ta.
Bộ môn Karatedo sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa với tổng số 135 vận động viên tham dự đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore). Ngày mai 7/12 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại và chung kết ở 7 nội dung: Kumite cá nhân nữ trên 60kg, nam dưới 65kg, 75kg, 80kg, trên 80kg; Kata cá nhân nam, nữ.
Đúng 7h15, các vận động viên của chúng ta chính thức bước lên bục nhận huy chương, lắng nghe quốc ca và sẵn sàng tư thế cho ngày mới. Biết đâu, lại thêm một “ngày vàng” nữa với 7 tấm màu chói lọi ?
Phe vé cũng có thẻ ra vào. Ảnh: T.Chung |
Bên Truyền hình và Uỷ ban TDTT thì tuyên bố “không bán vé, vào cửa tự do” nhưng rất nhiều người dân đã bị lực lượng bảo vệ chặn lại ở cửa ra vào Nhà thi đấu Gia Lâm với yêu cầu phải có vé. Trong khi đó, bên ngoài, lực lượng giữ xe kiêm luôn nghề “phe vé” sẵn sàng bán cho người có nhu cầu. Khi được hỏi xuất xứ tấm vé, họ chỉ trả lời ngắn gọn “Của huyện !”. Cùng với việc mua vé, giá trông giữ xe đã được đẩy lên ở mức “hợp lý”, 3 nghìn đồng/xe. Điều này đã khiến không ít người “bấm bụng” bỏ tiền mua vé vì “chỉ muốn xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam”.
Sau đây là danh sách các đội tuyển đoạt huy chương trong ngày hôm nay:
Kumite cá nhân nữ dưới 48kg
Huy chương vàng: Hoàng Lê Thu Thuỷ (Việt Nam); bạc: Jittikan Tiemsurakan (Thái Lan); đồng: Vasantha Anthony (Malaysia) và Yin Hua Thawng Luai (Myanmar).
Kumite cá nhân nam dưới 70kg
Huy chương vàng: Vũ Quốc Huy (Việt Nam); bạc: Somwasin Suwan (Thái Lan); đồng: Perania Junel (Philippine) và Alexander Arianthu (Malaysia).
Kata đồng đội nam
Huy chương vàng: Việt Nam; bạc: Malaysia; đồng: Indonesia, Myanmar.
Kata đồng đội nữ:
Huy chương vàng: Việt Nam; bạc: Malaysia; đồng: Thái Lan, Indonesia.
Kumite đồng đội nam:
Huy chương vàng: Việt Nam; bạc: Thái Lan; đồng: Indonesia, Myanmar.
Kumite đồng đội nữ
Huy chương vàng: Việt Nam; bạc: Indonesia; đồng: Philipine, Malaysia.
Thành Chung