Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một Hà Nội rất riêng của Vũ Thắng Lợi

Hoàng Lân| 04/12/2022 10:51

(HNMO) - Sau nhiều tháng chuẩn bị, Vũ Thắng Lợi là ca sĩ dòng thính phòng đầu tiên thực hiện một đêm nhạc riêng về Hà Nội, với chủ đề “Hà Nội riêng tôi” vào tối 3-12 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Triển lãm "Hà Nội riêng tôi" với nhiều bức tranh đẹp
của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai năm 2011 với giải Nhì dòng thính phòng, ca sĩ Vũ Thắng Lợi là một trong số ít nghệ sĩ thính phòng gặt hái được nhiều thành công trên con đường âm nhạc. Tháng 8-2022, anh được Đài Truyền hình Việt Nam vinh danh trong chương trình “Con đường âm nhạc”. Vũ Thắng Lợi cũng có nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, chất lượng, như: Liveshow “Khát vọng”, album “Tình ca”, album đĩa than “Quê” và gần đây nhất là album “Hà Nội riêng tôi” bằng cả đĩa than và CD.

Vũ Thắng Lợi tự sự rằng, dù không sinh ra ở Hà Nội, nhưng anh luôn nặng lòng với mảnh đất này, bởi cha anh là người Hà Nội và nơi đây cũng nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc và giúp anh có một sự nghiệp bền vững, có lối đi riêng. Bởi thế, Vũ Thắng Lợi dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc về Hà Nội. Anh quyết định thực hiện liveconcert “Hà Nôi riêng tôi” ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát như là cách để anh tri ân với Thủ đô. 

Vũ Thắng Lợi có đêm nhạc riêng về Hà Nội.

“Hà Nội riêng tôi” của Vũ Thắng Lợi có một không gian rất riêng và khác với nhiều đêm nhạc từng tổ chức tại đây. Nam ca sĩ đã kết hợp với họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế một không gian triển lãm tranh ngay tại sảnh Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với những bức tranh đẹp về Hà Nội. Triển lãm đưa người xem vào không gian đẹp đẽ của một Hà Nội tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ký ức xưa. 

Còn trên sân khấu, một thiết kế tối giản, nhưng tinh tế để giúp người xem như được sống trong không gian của những kỷ niệm về Hà Nội. Không sử dụng ánh sáng hiện đại, không sử dụng kỹ xảo mapping, màn hình led, đồ họa thời thượng, sân khấu đêm nhạc “Hà Nội riêng tôi” là hình vẽ của một dãy nhà cổ Hà Nội, thi thoảng được đổi màu, đủ để khán giả cảm nhận được sự ấm áp và những hoài niệm về Hà Nội xưa và nay.

Trong đêm nhạc, Vũ Thắng Lợi thể hiện và tôn vinh các ca khúc về Hà Nội đã quen thuộc với khán giả. Mở đầu là các ca khúc “Truyền thuyết Hồ Gươm” (Hoàng Phúc Thắng) và “Tình yêu Hà Nội” (Hoàng Vân) như là cách dẫn dắt để khán giả bước vào những miền ký ức của “Một Hà Nội và tôi” (Lê Vinh), “Hà Nội ngày chia xa” (Hữu Xuân - Lê Kim Thanh), “Hà Nội ngày ấy” (Trần Tiến) hay “Sẽ về Thủ đô” (Huy Du), “Nỗi nhớ mùa đông”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” (Phú Quang), “Ngày về” (Hoàng Giác)...

Có lẽ, đã khá lâu, khán giả mới được xem trọn vẹn một đêm nhạc chỉ riêng về Hà Nội trong một không gian nghệ thuật đậm đặc chất Hà Nội. Vũ Thắng Lợi đưa người nghe qua nhiều vùng ký ức đẹp với những ca khúc về Hà Nội mà các nhạc sĩ đã chắt lọc để viết riêng cho Thủ đô.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện cùng ca sĩ Mỹ Linh và
Tấn Minh.

“Hà Nội riêng tôi” còn cho thấy, giọng hát của Vũ Thắng Lợi đang bắt đầu vào độ chín, nồng nàn cảm xúc. Ngoài giọng hát Vũ Thắng Lợi, liveshow “Hà Nội riêng” còn có 2 khách mời là Mỹ Linh và Tấn Minh, đây cũng là hai nghệ sĩ gắn bó với mảng âm nhạc về Hà Nội.

Với cách thể hiện riêng và tâm huyết, Vũ Thắng Lợi đã thực hiện một đêm nhạc chất lượng về Hà Nội, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô những ngày cuối năm 2022, như lời của nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha nhận xét trong đêm nhạc: “Hà Nội riêng tôi của Vũ Thắng Lợi đẹp cả về âm nhạc và không gian sáng tạo”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một Hà Nội rất riêng của Vũ Thắng Lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.