TTTĐ - Những ngày cuối tháng Tám, xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội) như khoác lên mình tấm áo mới. Trên mọi nẻo đường, từng ngõ nhỏ, từ khu dân cư đến trường học, 6000 lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, rợp bóng trong gió thu.
Món quà đặc biệt này do Đảng uỷ và Nhân dân phường Tây Tựu, TP Hà Nội trao tặng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các địa phương sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.
Hơi thở mùa thu độc lập trên xã đảo
Nằm bên dòng sông Hồng, Minh Châu vốn được biết đến là xã đảo đặc biệt của Thủ đô, nơi còn giữ vẹn nguyên nét sinh thái thanh bình, đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển nông nghiệp xanh. Mỗi dịp Quốc khánh về, người dân nơi đây lại rộn ràng chuẩn bị, trang hoàng đường làng ngõ xóm, dựng cờ Tổ quốc trên từng mái nhà, thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Năm nay, sự xuất hiện của 6.000 lá cờ đỏ sao vàng, món quà nghĩa tình từ phường Tây Tựu, TP Hà Nội đã khiến không khí ngày lễ ở Minh Châu càng thêm rực rỡ. Trên những dải đường quê, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc tung bay xen lẫn màu xanh ngút ngàn của ruộng ngô, luống rau sạch và vườn cây trĩu quả, tạo nên một bức tranh mùa thu độc lập vừa bình dị, vừa thiêng liêng.
Chia sẻ về món quà đặc biệt, đại diện lãnh đạo phường Tây Tựu cho biết: “Chúng tôi mong muốn 6000 lá cờ sẽ thắp sáng không gian Minh Châu trong những ngày lễ lớn của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con vững bước trong xây dựng quê hương.”

Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tình cảm ấy càng có ý nghĩa khi Minh Châu và Tây Tựu vừa tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ thứ nhất, mở ra chặng đường mới thay đổi diện mạo, tăng tốc, phát triển.
Không chỉ rợp bóng cờ, Minh Châu còn đón Quốc khánh bằng những mùa quả ngọt. Bên cạnh nuôi bò sữa, hàng trăm hộ dân xã đã dùng phân bón hữu cơ chuyển đổi đất canh tác sang trồng cây ăn quả, rau sạch. Nhiều loại rau củ, quả chín mọng, ngọt thơm, không hóa chất trở thành niềm tự hào của người nông dân nơi đây.

Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Minh Châu đã được biết đến nhiều hơn, khách tới thăm Minh Châu khi ra về không quên mua những sản phẩm sạch, coi đó vừa là cách ủng hộ nông dân, vừa góp phần lan tỏa thông điệp: Người Việt dùng nông sản Việt, xanh, sạch, an toàn.
Trên bến sông, những chuyến đò ngang đưa người sang nội thành vẫn ngày ngày tấp nập. Nhưng có lẽ chưa bao giờ người dân Minh Châu thấy tự hào và rộn ràng như năm nay. 6000 lá cờ như 6000 ngọn lửa đỏ rực, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, khẳng định sức sống mãnh liệt của một vùng quê yên bình và trù phú.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.