Theo dõi Báo Hànộimới trên

Michael Owen và David Beckham lại tỏa sáng

THUHANG| 01/09/2003 08:56

Đêm thứ 7 tuần qua thực sự là những ngày đáng nhớ của các “ngôi sao” nước Anh. Thần đồng Michael Owen thật sự là người hùng giúp Liverpool giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Everton. David Beckham cũng có sự khởi đầu khá ấn tượng trong ngày mở màn giải Primera Liga bằng bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của trận đấu.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Real MadridĐêm thứ 7 tuần qua thực sự là những ngày đáng nhớ của các “ngôi sao” nước Anh. Thần đồng Michael Owen thật sự là người hùng giúp Liverpool giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Everton. David Beckham cũng có sự khởi đầu khá ấn tượng trong ngày mở màn giải Primera Liga bằng bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của trận đấu.

Lâu lắm rồi, các cầu thủ Liverpool mới chơi hưng phấn đến như vậy. Kể từ ngày Premier League khởi tranh, thành tích tốt nhất của Liverpool chỉ là 2 trận hòa trước Aston Villa và Tottenham nhưng trận đấu này, đội quân của HLV Houllier hoàn toàn lột xác.

Cục diện trận đấu trên sân Goodison Park diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên khi Gary Naysmith và Steve Watson lần lượt nhận thẻ vàng. Khó khăn đã kiểm chứng bản lĩnh Liverpool và con mắt tinh đời của “chiến lược gia” lão luyện Gerard Houllier. Nhờ sự năng động của các tiền vệ Steven Gerrard, Danny Murphy, Arne Riise, Vladimir Smicer và tân binh Harry Kewell, Liverpool đã làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Bóng liên tục được “tiếp” lên tuyến trên và “cậu bé vàng” của bóng đá Anh đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 39. Không dừng lại ở đó, khi hiệp 2 mới trở lại được 7 phút, Michael Owen đã có bàn thắng thứ 2 trước khi Harry Kewell ấn định chiến thắng trọn vẹn cho Liverpool.

Owen xứng đáng là tay săn bàn số 1 của Liverpool. Bằng sự năng động, nhanh nhẹn của tuổi trẻ, anh đã dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự chơi khá tập trung của Everton. Trong trận đấu này, Harry Kewell cũng để lại dấu ấn bằng bàn thắng thứ 3 cho Liverpool sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng. Với sự góp mặt của anh, chắc chắn, thành tích của Liverpool sẽ được cải thiện khá nhiều trong mùa giải năm nay.

Tại vòng đấu thứ 4 này, chuỗi trận thắng của đội quân “đa quốc gia” Chelsea đã bị Blackburn chấm dứt bởi tỷ số hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge. Ngay từ phút đầu tiên, Andy Cole đã ghi bàn thắng mở tỷ số và cũng chính anh đã đưa Blackburn vươn lên ở hiệp 2, nhưng may mắn đã đến với các học trò của HLV Claudio Ranieri khi Mutu ghi bàn và Hasselbaink thực hiện thành công quả penalti giúp Chelsea kéo về 1 điểm.

Cũng trong tuần qua, giải VĐQG Tây Ban Nha đã nổ phát súng đầu tiên cho mùa giải 2003-2004 với những trận đấu khởi đầu kém sôi nổi và ít bàn thắng. Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc ra mắt của “dream team” Real Madrid và “ngôi sao sân cỏ” David Beckham. Vượt lên dư luận ở Tây Ban Nha, đội trưởng ĐT anh đã chơi thuyết phục và ghi bàn vào lưới Real Betis. Mặc dù bị thủng lưới trước, nhưng các học trò của HLV Victor Fernandez không hề mất ý chí chiến đấu, họ vùng lên với bàn thắng của Juanito vào phút 24. Thế nhưng sang đến hiệp 2, “người ngoài hành tinh” đã tỏa sáng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid và đây cũng là kết quả cuối cùng. “Kền kền trắng” giành được 3 điểm đầu tiên.

Trong khi đó, người khổng lồ xứ Catalan, Barcelona cũng có chiến thắng đầu tay dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Laporta và HLV Frank Rijkaard. Tuyển thủ người Hà Lan, Cocu đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên sân khách, mang về 3 điểm. Hy vọng lớn nhất của các CĐV Barcelona trong trận đấu này là tân binh Ronaldinho nhưng ngôi sao này đã không tỏa sáng. Cuộc sống mới và phong cách bóng đá Tây Ban Nha đã làm cho tuyển thủ Braxin gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện mình. Như vậy, muốn đáp ứng được sự kỳ vọng của những người hâm mộ, Ronaldinho cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Còn “hiện tượng” của mùa giải năm ngoái, Real Sociedad chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân của Espanyol. Trận đấu này chưa nói lên điều gì, bởi trong mùa hè vừa qua, HLV Raynald Denoueix không có tiền để mang về những cầu thủ mới.

Thành Trung
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Michael Owen và David Beckham lại tỏa sáng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.