(HNM) - Cách đây gần 20 năm, chị Phạm Thị Nga kết hôn cùng anh Dương Đình Mộc (đội 3, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Anh Mộc là công nhân cầu đường, thường đi làm xa nhà. Chị Nga làm trong một nhà máy sản xuất bao bì. Đồng lương công nhân ít ỏi nhưng hai vợ chồng son, ăn tiêu tiết kiệm nên cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào.
(HNM) - Cách đây gần 20 năm, chị Phạm Thị Nga kết hôn cùng anh Dương Đình Mộc (đội 3, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Anh Mộc là công nhân cầu đường, thường đi làm xa nhà. Chị Nga làm trong một nhà máy sản xuất bao bì. Đồng lương công nhân ít ỏi nhưng hai vợ chồng son, ăn tiêu tiết kiệm nên cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào.
Ba đứa con ra đời, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu biến động. Chi phí cho cuộc sống hằng ngày có thêm những khoản mới, tiền ăn, tiền học, rồi thuốc thang mỗi khi lũ trẻ đau ốm khiến kinh tế gia đình ngày thêm khó khăn. Mỗi dịp về nhà, nhìn cảnh nghèo, anh Mộc không khỏi băn khoăn. Đã không ít lần, hai vợ chồng bàn bạc tìm cách thoát nghèo nhưng vốn liếng không có, trình độ, sức khỏe có hạn, họ đành thở dài, động viên nhau.
Cái ước muốn về một cuộc sống bớt nhọc nhằn cơm áo vẫn chưa thành thì năm 2001, khi đi làm ở một tỉnh miền núi, anh Mộc bị tai nạn lao động và qua đời. Chị Nga hoàn toàn suy sụp khi đón nhận thi thể chồng. Lúc ấy, con đầu lòng của anh chị vừa tròn 12, con út mới 6 tuổi.
Chồng mất, chị Nga xin thôi việc ở nhà máy, về nhà làm ruộng. Không còn người chia sẻ, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy của chị. Bốn miệng ăn trông vào nguồn thu chính là tiền trợ cấp cho 3 đứa trẻ (hơn 500.000đồng/tháng). Hơn sào ruộng, vừa cấy lúa vừa trồng rau, thu nhập chẳng đáng là bao. Làng không có nghề phụ, sức khỏe có hạn nên chị Nga chẳng có thêm nguồn thu nào khác.
6 năm đã trôi qua kể từ ngày chồng đột ngột ra đi, ngôi nhà cấp 4 vẫn trống trải, chẳng có thêm thứ đồ đạc gì, còn trong lòng chị Nga vẫn là một khoảng trống lớn khi nghĩ đến tương lai của 3 con. Chúng đã thiệt thòi bởi thiếu bố lại thêm thiệt thòi khi cuộc sống chưa một ngày được dư dả.
Rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm chia sẻ với 4 mẹ con chị Nga. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp theo địa chỉ trên hoặc liên hệ với Ban Công tác xã hội báo Hàmộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nguyễn Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.