Hoàn cảnh chị Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1987, ở xã Nam Hà (huyện Phúc Thọ) rất đáng thương. Chồng chị bị bệnh tâm thần từ năm 2019 nên từ kinh tế gia đình đến nuôi dạy con chị đều phải gánh vác.
Thế nhưng, nỗi bất hạnh chưa dừng lại. Con trai chị là cháu Nguyễn Đình Thi, sinh năm 2016, không may mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Éo le hơn khi cùng thời điểm chồng chị phát bệnh thì cháu Thi lại được chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ tăng động khiến chị hoàn toàn suy sụp, bế tắc, đau khổ.
Chồng con bệnh tật phải có người trông nom thường xuyên nên chị Hằng chỉ có thể làm giúp việc theo giờ gần nhà mong kiếm thêm thu nhập. Ngày nào chồng, con khỏe mạnh, tâm lý ổn định thì chị còn có thể đi làm để có thu nhập khoảng 100-150 nghìn đồng. Những ngày chồng con trở bệnh nặng thì chị buộc phải ở nhà chăm sóc.
Mới đây, chị phải lặn lội vay mượn 35 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện do bệnh tim khiến cháu Thi bị chèn ép phổi, nguy hiểm đến tính mạng.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với chị Hằng qua địa chỉ trên, hoặc qua số điện thoại 0356059405, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, số 178 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.