Những ngày này, khắp mọi miền Tổ quốc rợp sắc đỏ cờ hoa. Các bạn trẻ của Thủ đô cũng bày tỏ niềm tự hào dân tộc, niềm hân hoan đối với ngày hội của non sông theo nhiều cách riêng và ý nghĩa.
Trào lưu “Màu cờ tôi yêu” do Thành đoàn Hà Nội phát động đang nhận được sự hưởng ứng sôi nổi từ đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Không chỉ là những khung hình rực rỡ sắc cờ, trào lưu này còn là cách để tuổi trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ những giá trị lịch sử hào hùng.
Được biết, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai Dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ và trao tặng 50 bức ảnh đã được phục dựng đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Thành đoàn Hà Nội phát động, tổ chức như: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; giao lưu “Kể chuyện lịch sử – Tiếp lửa truyền thống” tại các trường tiểu học, THCS, THPT, đại học và học viện trên địa bàn thành phố.
Trên không gian mạng, chuyên mục “Thanh âm non sông” cũng được triển khai với hơn 20 ca khúc cách mạng về tình yêu quê hương, đất nước được chia sẻ rộng rãi. Trào lưu “Màu cờ tôi yêu” đã lan tỏa mạnh mẽ với hơn 25.000 bức ảnh gửi về fanpage Thành đoàn Hà Nội, “phủ đỏ” mạng xã hội bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc.
Một số hình ảnh từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố hưởng ứng trào lưu “Màu cờ tôi yêu”. Ảnh: Cơ sở
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.