15 giờ chiều ngày 8/8, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội TPHCM đã bất ngờ kiểm tra cơ sở cắt tóc gội đầu số 47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TPHCM và bắt quả tang 2 cô gái đang massage cho hai ông khách làng chơi bằng… miệng.
Đằng sau biển hiệu cắt tóc này là dịch vụ massage trá hình. Ảnh : Hữu Vinh
Chủ cơ sở này theo xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… “copy”, có tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981, ở quận 4, TPHCM), đã trưng ra hơn một chục bộ hợp đồng lao động với các kỹ thuật viên nhưng chẳng có một chữ ký nào xác nhận ở bên sử dụng lao động và người lao động.
Mặt khác, giống như phiên bản của các cơ sở cắt tóc gội đầu “ảo” khác, các kỹ thuật viên khi được hỏi về mức lương đều cho rằng nhận lương do chủ trả 600.000 đồng/tháng nhưng khi chất vấn chủ cơ sở thì cô này ấm ớ và không trình được bản lương….
Những hành vi nói trên đã bị Đoàn kiểm tra lập biên bản với các lỗi vi phạm liên quan đến các hành vi: kích dục cho khách, không đăng ký sử dụng lao động…
Theo Hữu Vinh (Tiền phong)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.