Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mai này ai hát nhạc trữ tình?

ANHTHU| 15/12/2004 09:20

6 - 7 năm nay, ca sĩ thị trường quay cuồng trong những vũ điệu hip-hop, tenchno, nhạc não tình Tây, Tàu, Hàn... với đủ sắc màu sặc sỡ mà quên đi dòng nhạc quê hương trữ tình. Buồn thay!

6 - 7 năm nay, ca sĩ thị trường quay cuồng trong những vũ điệu hip-hop, tenchno, nhạc não tình Tây, Tàu, Hàn... với đủ sắc màu sặc sỡ mà quên đi dòng nhạc quê hương trữ tình. Buồn thay!

Buồn thay những đĩa nhạc thể loại này đang dần vắng bóng trên thị trường băng đĩa nhạc hiện nay và dòng trữ tình đang thành nhạc... hiếm.

Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ dường như "loá mắt" trước những thể loại âm nhạc mới du nhập từ nước ngoài mà gần đây "cơn sốt" hip-hop là điển hình. Tiếc thay, người yêu nhạc vẫn phàn nàn sao làng nhạc Việt không tinh lọc những gì được du nhập từ bên ngoài vào, mà để khi vào Việt Nam nó lại thành thứ "nửa Tây nửa Tàu" nhí nhố. Các VCD, CD nhạc thời trang kiểu này có "tuổi thọ" chỉ vài ba tháng, còn dòng nhạc trữ tình đậm đà chất dân gian vẫn là hương sắc toả mãi trong đời sống ca nhạc. Nhưng do tác động của dòng nhạc thị trường, hình như chỉ còn lớp khán giả trung niên tỏ ra nặng tình với giai điệu quê hương.

Chỉ vài năm trước, những giọng ca đã "ăn chắc mặc bền" như NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSƯT Trung Ðức, Hồng Vân, Ðình Văn... lớp trẻ hơn là Thanh Thuý, Ðào Ðức, Phương Dung, Khánh Duy, Vân Khánh... vẫn còn đứng vững trên thị trường với sự xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu lớn. Nhưng thời gian gần đây, đặc biệt từ đầu năm 2004 đến nay, họ gần như vắng bóng trên sân khấu cũng như trên thị trường băng đĩa.

Những cung bậc trữ tình như "Thương về miền Trung" "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm", "Ca dao em và tôi",  hay "Mấy nhịp cầu tre", "Chim sáo ngày xưa", "Chim đa đa"... không còn được giới trẻ đón nhận như xưa nữa. Các tụ điểm nhạc trẻ mọc ra ở khắp nơi, từ các sân khấu lớn đến các phòng trà sáng đèn vào mỗi tối với các "sao" Mỹ Tâm, Phi Hùng, Ðan Trường, Ðàm Vĩnh Hưng, Quang Vinh, Phương Thanh... Còn dòng trữ tình không có sân khấu, nói đúng hơn các bầu show không dám đứng ra tổ chức bởi biết cầm chắc... "lỗ".

Vừa qua, chuyện ca sĩ Ánh Tuyết tuyên bố ngừng hoạt động sân khấu ca nhạc ATB làm buồn lòng những người yêu nhạc trữ tình. Ðây là lần thứ 2, ATB đứng trước ngập ngừng đóng cửa. Như vậy, sự tinh tế của giai điệu nhạc quê hương trữ tình đã đi vào lòng người dường như đang bị "đối xử" không công bằng. Nếu không có một sự quan tâm từ phía các nhà quản lý thì e rằng rồi đây giới trẻ chỉ biết đến các điệu hò, điệu lí, các bài dân ca như chuyện trong cổ tích. Ngay như "nhà đài" phối hợp với các nhà tài trợ cũng chỉ thực hiện những chương trình âm nhạc mà ở đó vắng bóng dòng nhạc dân ca trữ tình như: Âm nhạc và những người bạn, Nhịp điệu trẻ, Ðiểm hẹn âm nhạc, VTV- Bài hát tôi yêu, Sao mai - Điểm hẹn...

Nhạc trữ tình mai này ai hát là câu hỏi vẫn còn bỏ lửng. Người yêu nhạc đang kỳ vọng vào cuộc thi Tiếng hát dân ca toàn quốc sắp tới. Nhưng liệu có được công chúng đón nhận nồng nhiệt không bởi dư âm của nhạc trẻ trong Sao mai - Điểm hẹn, vẫn còn để khán giả đưa ra phép so sánh.

Theo KT&ĐT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Mai này ai hát nhạc trữ tình?

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.