Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mái ấm tình thương

Người Xây Dựng| 28/10/2022 07:00

(HNM) - Chiều 21-9, anh Xuân ở xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên) đến nhà thăm người bạn học cũ ở thôn Hoàng Xá, xã Phú Túc cùng huyện. Đang trò chuyện với bạn ngoài sân, thấy bên nhà hàng xóm rôm rả người ra vào, anh Xuân liền hỏi:

- Bên nhà hàng xóm hôm nay có sự kiện gì mà đông vui thế bạn?

- À, hôm nay gia đình bên đó khánh thành nhà mới ông ạ - bạn anh Xuân đáp.

- Ừ, tôi vừa nhìn thì thấy có tấm biển “Mái ấm tình thương”. Chắc đây là trường hợp được hỗ trợ à bạn? - anh Xuân hỏi.

- Đúng rồi. Đây là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Luyến. Hoàn cảnh của chị rất khó khăn. Chồng chị không may mất sớm, một mình chị vất vả nuôi con, giờ lại đến lượt nuôi hai cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Bao năm ở trong ngôi nhà dột nát, không có tiền sửa chữa. Vì vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Xuyên và xã Phú Túc đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hỗ trợ 10 triệu đồng giúp chị xây dựng ngôi nhà mới - bạn anh Xuân kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Xuân vui lây với niềm vui của gia đình chị Luyến và mong những hoạt động nghĩa tình này tiếp tục được nhân rộng để những người có hoàn cảnh khó khăn được an cư, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mái ấm tình thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.