So với hai bản nguyên tác điện ảnh Hong Kong và truyền hình Đài Loan, phiên bản truyền hình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài năm 2007 có gì mới? Tại sao bộ phim nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả....?
Một cảnh trong Lương Sơn Bá -Chúc Anh Đài
Đổng Khiết - Cô ấy chính là Chúc Anh Đài
Trong phiên bản phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài năm 2007, nhân vật Chúc Anh Đài do Đổng Khiết đóng có khí chất khác hẳn vai diễn của Dương Thái Ni và Lương Tiểu Băng trước đó. Với gương mặt trong sáng, tài năng diễn xuất đa dạng, Đổng Khiết đã thể hiện được hai phong cách diễn xuất rõ rệt: khi khoác trang phục thiếu nữ, Chúc Anh Đài của cô là một nàng tiểu thư yêu kiều, hay e thẹn; nhưng khi chuyển sang thân phận nam nhi, lại toát lên vẻ khôi ngô, đĩnh đạc và nam tính.
Khi đạo diễn Trần Tuấn Lương công bố bảng phân vai phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, chỉ có mỗi vai Chúc Anh Đài của Đổng Khiết là được khán giả ủng hộ nhiệt tình nhất. Ở Chúc gia trang, cô là một tiểu thư trong sáng, hồn nhiên, thích làm nũng với cha; ở thư viện Ni Sơn, cô là người dẫn đầu các trò têu quậy phá, nhưng luôn bênh vực Lương Sơn Bá; vì bảo vệ tình yêu của mình, cô không ngại đương đầu với lễ giáo phong kiến, trong ngày xuất giá, cô đã bỏ lại tất cả lao vào mộ phần của người yêu...
Trong bản phim điện ảnh Hong Kong, nhân vật Chúc Anh Đài của Dương Thái Ni tuy rất đáng yêu, nhưng lại thiếu cá tính mạnh mẽ, khí khái khi "cải nam trang"; trong bản phim truyền hình Đài Loan năm 2000, Lương Tiểu Băng diễn vai Chúc Anh Đài thì quá ướt át, yểu điệu. Riêng với Đổng Khiết, người xem có thể thấy được từng dáng điệu, cử chỉ, lời nói có nét đặc trưng cho thân phận nam nhi, hay nữ nhi của Chúc Anh Đài.
Hà Nhuận Đông - Yêu mến tính cách ngốc nghếch của nhân vật
Lần đầu đọc kịch bản Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Hà Nhuận Đông không mấy tự tin mình sẽ diễn tốt vai Lương Sơn Bá, nhưng được sự động viên của mẹ, vì bà rất thích câu chuyện Lương – Chúc, anh đã nhận vai. Trong bản phim điện ảnh Hong Kong Lương – Chúc, Hà Nhuận Đông đã từng góp mặt đóng vai Đình Vọng Xuân – bạn học của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tại thư viện Ni Sơn. Lúc đó anh không nghĩ sẽ có ngày mình thủ vai nam chính Lương Sơn Bá.
Khi bảng phân vai được công bố, vai diễn chính Lương Sơn Bá thuộc về Hà Nhuận Đông đã gây nhiều tranh cãi cho cư dân mạng, có ý kiến cho rằng ngoại hình thời thượng của anh khác xa với hình tượng thư sinh của Lương Sơn Bá được lưu truyền trong dân gian. Thế nhưng, khi xem phim, Lương Sơn Bá của Hà Nhuận Đông lại khá tương xứng với "Chúc Anh Đài" – Đổng Khiết, nên đã nhận được sự ủng hộ của người xem.
Trần Quán Lâm và thành công mang tên "Mã Văn Tài"
Khán giả truyền hình Trung Quốc nhận xét, trong các bản phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, vai Mã Văn Tài của Trần Quán Lâm là tiêu biểu nhất. Anh đã thể hiện được tính cách ngang tàng, hống hách của Mã Văn Tài, nhưng sau những việc làm ấy, người xem lại thấy sự đồng cảm với nhân vật...
Mã Văn Tài vốn là một chàng trai đa cảm, dễ bị tổn thương, lúc còn nhỏ, mẹ anh không chịu được sự lạnh nhạt của chồng, nên đã tự vẫn, từ đó anh sống thiếu tình thương của mẹ. Mồ côi mẹ, những tưởng cha sẽ yêu thương mình hơn, nào ngờ cha anh vẫn lạnh lùng, vô cảm, khiến cho Mã Văn Tài ngày càng sống thu mình, không cởi mở.
Khán giả yêu mến nhân vật Mã Văn Tài không chỉ vì ngoại hình đẹp trai của Trần Quán Lâm, mà còn vì lối diễn xuất sinh động của anh. Sự giằng co trong nội tâm nhân vật, muốn yêu nhưng lại không dám tiến đến gần, sợ không được đáp trả, mọi cảm xúc đã được Trần Quán Lâm khắc họa rõ nét. Chính vì những thành công này mà trong thiên tình sử vốn được coi là Romeo - Juliet của Trung Quốc, bên cạnh hai nhân vật chính, vai diễn Mã Văn Tài của Trần Quán Lâm vẫn được khán giả nhớ đến và nhắc tới trong những câu chuyện xung quanh bộ phim.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.