Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luca Toni: Đại pháo "made in Italy" trên nước Đức

HA OANH| 02/10/2007 06:34

Rời Serie A để tìm kiếm thành công ở Bundesliga, Luca Toni đã chứng tỏ giá trị bằng những bàn thắng liên tiếp cho Bayern Munich trong giai đoạn đầu mùa.

Rời Serie A để tìm kiếm thành công ở Bundesliga, Luca Toni đã chứng tỏ giá trị bằng những bàn thắng liên tiếp cho Bayern Munich trong giai đoạn đầu mùa.

Hơn một năm trước, Toni đạt đến đỉnh cao vinh quang khi cùng ĐT Italy lên ngôi VĐTG trên đất Đức. Nhưng đó cũng là danh hiệu duy nhất mà anh đang sở hữu. Vì vậy, chàng trai quê ở Modena đã quyết định "xuất ngoại"- khoác áo Bayern Munich hòng sưu tầm thêm những chiếc cúp danh giá.


Toni (ngoài cùng bên phải) đang trải qua những ngày tươi đẹp tại nước Đức - Ảnh: AP

Tài năng nở muộn

Đã có lúc Luca Toni từng nghi ngờ việc lựa chọn nghiệp cầu thủ là một sai lầm.  Vì vậy, để được công nhận là một trong những tay săn bàn hàng đầu thế giới, anh đã phải vượt qua hành trình dài nỗ lực khẳng định bản thân không ngừng nghỉ.

Khởi nghiệp tại đội bóng quê nhà là FC Modena năm 1994, Toni mất tới 6 năm ngụp lặn tại các giải hạng hai, hạng ba để biến giấc mơ chơi bóng tại Serie A trở thành hiện thực. Nhưng 9 bàn thắng của anh không đủ giúp Vicenza trụ hạng nên Toni đành "chuyển hộ khẩu" đến Brescia. Thi đấu bên cạnh huyền thoại Roberto Baggio, anh được ghi tổng cộng 15 bàn trong hai mùa.

Ở tuổi 26, tưởng như Toni lại có một bước thụt lùi khi đầu quân cho Palermo ở Serie B. Nhưng chính từ đây, cái tên Luca Toni bắt đầu gây được tiếng vang với thành tích ghi 30 bàn giúp CLB đảo Sicilian giành quyền thăng hạng. Trở lại Serie A, anh đóng góp thêm 21 bàn mang về cho Palermo chiếc vé dự UEFA Cup rồi mới gia nhập Fiorentina với giá 10 triệu euro.

Ngay năm đầu tiên cùng đội bóng thành Florence, Toni tỏa sáng rực rỡ với 31 lần lập công, đoạt danh hiệu Vua phá lưới Serie A cùng Chiếc giày vàng châu Âu. Thành tích ấn tượng này còn xô đổ kỉ lục ghi 26 bàn ghi trong một mùa cho Fiorentina của các tiền bối Gabriel Batistuta và Kurt Hamrin.Tháng 8/2004, Toni vinh dự lần đầu tiên khoác áo Squadra Azzurri để rồi 1 tháng sau đã lập được cú hat-trick vào lưới Belarus trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Người hâm mộ đặt cho anh biệt danh "Tonigol" và đem ví với Paolo Rossi, người hùng mang về chức VĐTG cho ĐT Italy năm 1982.

Trở về CLB sau vinh quang đạt được cùng ĐTQG, Toni nhận thấy không thể cạnh tranh những danh hiệu trong màu áo Fiorentina. Anh đã đồng ý lời đề nghị đầu quân cho Bayern Munich vào mùa hè vừa qua, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ở tuổi 30.

Tìm kiếm vinh quang

Đang giai đoạn tài năng chín muồi nhất nhưng vẫn có những ý kiến nghi ngờ thành công của Luca Toni trên đất Đức. Thứ nhất là Bayern không có truyền thống sử dụng cầu thủ người Italy. Trước đây mới chỉ có duy nhất tiền đạo Ruggiero Rizzitelli đến Munich vào năm 1996 nhưng phải nhanh chóng khăn gói ra đi.

Bên cạnh đó, người ta e ngại rằng khả năng của "Tonigol" sẽ bị hạn chế khi đá cặp cùng Miroslav Klose. Do cả hai đều là những trung phong săn bàn thực thụ nên không phải là đối tác lí tưởng bổ sung cho lối chơi của nhau. Hơn nữa, Toni sẽ khó khăn để hòa nhập với các đồng đội mới vì bất đồng văn hóa và ngôn ngữ.

Nhưng tất cả những lập luận trên nhanh chóng bị xóa tan bởi màn khởi đầu quá hoàn hảo của Toni. Sau 8 trận, anh đã có 7 lần sút tung lưới các đối thủ  (6 bàn tại Bundesliga và 1 bàn tại UEFA Cup), đóng góp công lớn đưa Bayern Munich độc chiếm ngôi đầu BXH với một khoảng cách an toàn.

Trên thực tế, sự kết hợp với Klose cũng ăn ý đến không ngờ. Tuy chỉ có thể trao đổi đôi chút bằng tiếng Anh nhưng trên sân cỏ, dường như cả hai đọc thấu được suy nghĩ của nhau. Bằng chứng là "Miro" đã kiến tạo 3 đường chuyền quyết định để Toni lập công và trong những lần bộ đôi này cùng xuất trận thì ít nhất một người sẽ "nổ súng".

Một điều đáng nói là kĩ năng săn bàn của Toni đang ngày càng trở nên hoàn hảo. Trước đây, với chiều cao 1m96, anh được biết đến nhiều nhờ khả năng không chiến rất đáng sợ. Nhưng kể từ ngày gia nhập đội bóng số 1 nước Đức, chơi bên cạnh những ngôi sao đẳng cấp thế giới, đôi chân của "Tonigol" đã mềm mại hơn rất nhiều. Thống kê cho thấy có 4 bàn được anh thực hiện từ chân trái và số còn lại đều bằng chân phải.

Minh chứng rõ nhất là bàn mở tỉ số cực kì đẳng cấp trong trận gặp Karlsruhe, khiến tất cả khán giả có mặt trên sân phải trầm trồ. Nhận đường chuyền dài vào vòng cấm của Mark van Bommel, Toni khống chế gọn gẽ bằng chân phải rồi tâng bóng chân trái qua đầu thủ môn vào lưới. Đây sẽ là một trong những pha làm bàn đẹp nhất mùa giải tại Bundesliga.

Khi mới đặt chân đến Munich, Toni từng tuyên bố: "Đội bóng đã phải bỏ ra nhiều tiền và tôi muốn đền đáp bằng cách tốt nhất mà mình có thể làm, đó là ghi thật nhiều bàn thắng".

Lúc này Luca Toni đang dốc sức thực hiện lời hứa... bàn thắng cứ đến dồn dập và chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Đổi lại, anh sẽ nhận được thứ mà mình muốn, đó là những chiếc cúp.

Sơn Tùng/VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luca Toni: Đại pháo "made in Italy" trên nước Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.