Với sự trợ giúp đắc lực của những gã người tình, Thùy, Phương và Mạnh đã dụ dỗ những cô công nhân trẻ sống xa gia đình, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn rồi đưa vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Số tiền kiếm được, chúng rủ nhau thuê nhà nghỉ và “cắn” thuốc lắc.
Từng bị đưa sang nước ngoài hoạt động mại dâm, hơn ai hết 3 nữ quái trong vụ án thấu hiểu nỗi cơ cực của người đàn bà khi trở thành món đồ chơi nơi đất khách, quê người... Nhưng vì đồng tiền, ba người đàn bà ấy đã táng tận lương tâm, câu kết với các đối tượng trong ổ nhóm hình thành một đường dây mua bán phụ nữ có quy mô khép kín với thủ đoạn phạm tội vô cùng tinh vi.
Bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ phá án, trong đêm 7/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt gọn 8 đối tượng trong ổ nhóm.
Phối hợp đồng bộ, phá án thành công
Đêm 6/8, đêm trắng thứ 3 mất ngủ, các trinh sát Đội án chưa rõ thủ phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương (PC 14) đã thấm mệt, cơn đói cồn cào khiến bụng họ quặn thắt, nhưng chẳng ai dám rời vị trí mật phục.
Điện thoại của tổ công tác "nóng" lên từng phút với các thông tin của mũi công tác đang làm nhiệm vụ ở thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh liên tiếp báo về: 17h cùng ngày, 4 đối tượng chính trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài sẽ về Hải Dương. Các đối tượng đi trên một chiếc xe taxi màu trắng...
24h, chiếc xe taxi màu trắng xuất hiện. Sau khi bí mật nhận diện, tổ công tác của Đội án chưa rõ thủ phạm, PC 14 phối hợp cùng với Phòng CSGT tỉnh đã yêu cầu chủ phương tiện dừng lại để kiểm tra.
Trên chiếc xe lúc này chỉ còn 3 người gồm Đoàn Thị Nhịp, tức Phương, 21 tuổi, trú tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang; Nguyễn Thế Hưởng, 25 tuổi, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng và Nguyễn Đức Việt, 28 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Ngay trong đêm việc khai thác nóng các đối tượng được gấp rút tiến hành. Theo lời khai của các tên thì Nguyễn Thị Mạnh, tức Phượng, 21 tuổi, trú tại xã Phú Hoà, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng cầm đầu toàn bộ đường dây đã xuống xe ngang đường để về quê...
Ngay trong đêm, toàn bộ tổ công tác phải cắt cử nhau, một mũi tiếp tục tách các đối tượng để đấu tranh, mũi còn lại vội vã tới Bắc Ninh.
4h sáng 7/8, mũi công tác tại Bắc Ninh đã bao vây toàn bộ nhà của Phượng. Khi các trinh sát ập vào, Phượng đang ngái ngủ đã không kịp phản ứng. Cùng lúc này, mũi làm nhiệm vụ tại thị xã Móng Cái cũng bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Móng Cái, bắt giữ các đối tượng còn lại trong ổ nhóm gồm Hoàng Thị Liên Thuỳ, 21 tuổi, trú tại xã Lương Điền; Chu Văn Luân, 19 tuổi; Đào Anh Tùng, 18 tuổi, đều trú tại xã Cẩm Phúc; Lê Thị Hương, 17 tuổi, trú tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Chuyên án được mở ra từ sự trở về của 4 nạn nhân trong vụ án là Đào Thị D., Hoàng Thị H., Nguyễn Thị M. và Trần Thuỳ L., đều trú tại tỉnh Hải Dương.
Nguyễn Thị M., một trong những nạn nhân may mắn đã trốn được về nước kể lại với CQĐT qua lá đơn tố cáo thấm đẫm nước mắt. Từ lời khai của những người bị hại, Đội án chưa rõ thủ phạm, Phòng PC 14 đã củng cố chứng cứ, dựng được chân dung của 8 đối tượng trong ổ nhóm, đồng thời bí mật nắm bắt quy luật hoạt động cũng như thời gian sinh hoạt của các tên.
Mua bán phụ nữ để lấy tiền thuê nhà nghỉ và lắc
Những năm tháng lăn lộn các trong động mại dâm ở bên kia biên giới cùng chuỗi ngày sống thác loạn dường như không làm phai tàn nhan sắc của Nguyễn Thị Mạnh, tức Phượng, nữ quái cầm đầu toàn bộ đường dây. Phượng vẫn hút hồn những người khác phái bởi phom người gọn gàng, vóc dáng thon thả và nước da trắng hồng... Với vẻ đẹp sẵn có, Phượng trở thành con át chủ bài, giúp cho bọn chủ chứa kiếm được không ít tiền...
Sau thời gian ở Trung Quốc, Phượng bỏ về thị xã Móng Cái rồi cặp với một người đàn ông đã có vợ, thường xuyên sang Trung Quốc xách hàng thuê. Trong thời gian này, Phượng vẫn liên hệ với chủ chứa ở Trung Quốc và được người này đặt vấn đề tìm đưa phụ nữ Việt
Vì hám lời, Phượng đã nhận lời. Thị ta tìm cách liên hệ với những gái mại dâm đã quen biết trước đây ở Trung Quốc, trong đó có Đoàn Thị Nhịp, tức Phương và Hoàng Thị Liên Thuỳ, nay đã về nước hình thành một đường dây khép kín.
Các đối tượng đã hình thành hai nhóm tội phạm, ráo riết việc tuyển chọn người. Nhóm thứ nhất gồm có Thuỳ, Hương, Tùng, Luân và một số đối tượng khác. Nhóm thứ 2 gồm có của Nhịp tức Phương có Hưởng và Việt.
Với sự giúp đỡ của những gã người tình và bằng kinh nghiệm của bản thân, các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện trót lọt việc đưa 7 bị hại ra nước ngoài.
Từ tháng 5/2008, Thuỳ đã cùng với Tùng, Thành và Luân lừa bán hai nạn nhân là L. và H. Nhưng lần này, chị H. phát hiện được nên đã thoát khỏi tay của bọn buôn người, còn L. thì bị bán cho chủ chứa Trung Quốc.
Cuối tháng 6 đến tháng 7/2008, Thuỳ, Luân và hai đối tượng khác dụ dỗ thêm 4 bị hại khác bán sang Trung Quốc và kiếm được 13.000 NDT. Theo lời khai của các tên thì toàn bộ số tiền kiếm được, nhóm tội phạm này đều dùng để thuê nhà nghỉ, ăn chơi thác loạn.
Khác với nhóm của Thuỳ, nhóm của Phương tức Nhịp lại dùng số tiền có được do hoạt động mua bán phụ nữ để "cắn" thuốc lắc. Hưởng và Nguyễn Đức Việt, trú tại thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã đưa 2 phụ nữ ra nước ngoài và kiếm được gần 10.000 NDT. Bọn chúng nhằm vào những cô gái trẻ, đã và đang là công nhân ở các khu công nghiệp, sống xa gia đình, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Khi gặp được họ thì tuỳ từng tâm lý của mỗi bị hại, các đối tượng sẽ rủ ra thị xã Móng Cái chơi hoặc rủ đi xách hàng thuê ở Trung Quốc để kiếm tiền. Sau khi bị hại đồng ý, bọn chúng sẽ thuê xe taxi chở từ Hải Dương ra thị xã Móng Cái, sau đó thông qua Mạnh dẫn dắt đưa người qua bên kia biên giới.
Những cô gái trẻ mới vào nhà chứa đều phải chịu những trận đánh, phải học luật để không dám chống lại chủ chứa. Sau đó có thể họ sẽ bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc nên việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn.
Vụ án hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ, song qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ.
Theo Xuân Mai (CAND)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.