Bộ phim “Lọ lem hè phố” (“Gái nhảy” phần 2) của Đạo diễn Lê Hoàng với sự tham gia của Mỹ Duyên, ca sĩ Quang Dũng, Minh Thư... vừa được ra mắt khán giả từ ngày 29 Tết (tức ngày 20/1/2004) cũng tạo nên “cơn sốt” trên khắp các rạp của Hà Nội. Số lượng người xem đông chứng tỏ sự hấp dẫn của bộ phim không kém gì Gái nhảy.
Pa nô quảng cáo "Lọ lem hè phố" |
Bộ phim “Lọ lem hè phố” (“Gái nhảy” phần 2) của Đạo diễn Lê Hoàng với sự tham gia của Mỹ Duyên, ca sĩ Quang Dũng, Minh Thư... vừa được ra mắt khán giả từ ngày 29 Tết (tức ngày 20/1/2004) cũng tạo nên “cơn sốt” trên khắp các rạp của Hà Nội. Số lượng người xem đông chứng tỏ sự hấp dẫn của bộ phim không kém gì Gái nhảy.
Tại Rạp Tháng Tám (Hàng Bài), anh Nguyễn Kim Hòa - Rạp phó cũng cho biết “Lọ lem hè phố đông hơn dự tính của rạp. Bộ phim mới được công chiếu được một tuần nhưng số lượng người xem đã bằng ¾ của Gái nhảy”. Bộ phim này được chiếu hai buổi một ngày trong 29 và 30 Tết. Từ ngày mồng 1 Tết, phim được chiếu liên tục 4 buổi một ngày vào 12h, 14h30, 17h và 20h. Gía vé trung bình 20.000đồng/1vé. Tính cho đến hết chiều qua 25/1 (tức mồng 4 Tết), số lượng người xem đã lên tới 10250 người, doanh thu đạt 205 triệu đồng. Bộ phim dự tính được chiếu đến hết tháng 1 nhưng nếu số lượng người xem còn tiếp tục tăng cao, có lẽ phim sẽ tiếp tục được công chiếu đến tháng 2.
![]()
|
Cảnh người xem trước rạp Tháng Tám lúc gần 12 giờ |
Ở rạp Fansland (Lý Thường Kiệt), anh Nguyễn Văn Trung - Trợ lý Rạp cũng cho biết số lượng người xem “Lọ lem hè phố” được chiếu từ 2 Tết và buổi nào cũng kín rạp (khoảng 250 người). Phim được chiếu hai buổi vào 18h (giá vé 15.000 đồng) và 20h (giá vé 20.000 đồng). Lịch chiếu phim ở Fansland cũng dự định đến hết ngày 1/2/2004 nhưng theo đà này thì có lẽ rạp sẽ kéo dài thời gian công chiếu.
Những người đi xem “Lọ lem hè phố” ngoài sự tò mò trước cơn sốt của “Gái nhảy” còn muốn được ngắm nhìn gương mặt diễn viên hoàn toàn mới nhưng lại rất thân quen với người yêu nhạc như ca sĩ Quang Dũng. Hầu hết những người xem đều hài lòng với bộ phim này bởi không chỉ có sự tham gia của những nữ diễn viên đẹp mà còn bởi tính nhân văn và chiều sâu của bộ phim. Chị Nguyễn Ngọc Ánh (Lê Duẩn) cho biết “Tôi đã đi xem Gái nhảy. Cũng chỉ vì muốn biết “Lọ lem hè phố” có “ra gì” không tôi mới đến rạp vì thấy báo chí lăng xê nhiều quá. Thế nhưng tôi thực sự hài lòng với những gì mà “Lọ lem hè phố” đã thể hiện”.
“Lọ lem hè phố” là câu chuyện hoàn toàn mới chứ không đơn thuần là phần tiếp theo của “Gái nhảy” 1. Bộ phim này cũng là chuyện của những “cô cave” và phim cũng có sự góp mặt của những gương mặt đã trở nên quen thuộc với khán giả. Nhiều người nghĩ đây là kiểu “bình cũ rượu mới” nhưng “Lọ lem” thực sự là loại rượu rất ngon.
Câu chuyện thoạt xem có vẻ theo mô-típ mùi mẫn quen thuộc: Chàng ca sĩ nổi tiếng (Quang Dũng đóng) sau buổi biểu diễn bay hàng ngàn cây số về với người yêu - một diễn viên điện ảnh (Minh Thư đóng) nhưng cô lại đang bận đóng phim. Vì nhân vật cô đóng là hóa thân vào vai ca-ve, một vai diễn quá khó thế nên cô đã phải đóng giả để thâm nhập vào cuộc sống thực tế. Vì cô đơn, chàng ca sĩ đã rơi vào vòng tay của một cô gái nhảy đội lốt con gái nhà lành (Mỹ Duyên đóng)... Những chuyện trục trặc tình cảm, những hoàn cảnh trớ trêu, những tình huống bi hài bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của 3 nhân vật chính này...
Phim càng xem càng sinh động, hấp dẫn nhờ sự quan sát cuộc sống thực tế, nhờ cấu trúc kịch bản chặt chẽ cùng cách kể chuyện có duyên với nhiều câu thoại hóm hỉnh. Cuối phim, sự cuốn hút trong câu chuyện về số phận của các nhân vật đã khiến nhiều người xem thật sự cảm thấy xúc động. Tất cả bỗng bừng sáng rực rỡ trong hạnh phúc của nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích.
Bộ phim mang ý nghĩa nhân văn khi vượt lên trên những thân phận cay đắng bèo bọt là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ của cô diễn viên điện ảnh là tìm thấy niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật còn anh chàng ca sĩ chỉ muốn cống hiến hết mình cho điện ảnh để mong nhận được sự công nhận của khán giả. Nhưng hình ảnh đẹp nhất của bộ phim là cô bé Lọ Lem bỗng chốc biến thành công chúa, thành con thiên nga rực rỡ.
Trong bộ phim này, cái tài của đạo diễn Lê Hoàng là đã biết mang đến cho bộ phim những ngôn ngữ mới và biết đưa người xem đến những giấc mơ đẹp của cuộc sống. Phim với những cảnh quay đẹp nhưng vẫn rất thật và đời thường.
Bài:Thanh Nga
Ảnh:Phương Thảo