Đã 113 năm nay, kể từ lần đầu tiên Liverpool và Everton tranh giành sân Anfield năm 1892, những mâu thuẫn xung quanh việc sử dụng SVĐ của 2 đội bóng chỉ cách nhau 1,5 dặm này vẫy xảy ra liên miên nhưng không thể đi đến một quyết định thống nhất.

Năm 2003, những tưởng mọi cãi lộn đã chấm dứt khi BLĐ Everton phê duyệt kế hoạch xây sân mới ở King’s Dock nhưng do kinh phí dự toán đã lên đến gần 200 triệu bảng nên kế hoạch đã đổ bể. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, đề tài chung sân lại bùng phát ở thành phố cảng, thậm chí Bộ trưởng Thể thao Anh Richard Caborn đã phải trực tiếp đứng ra dàn xếp. Lại 12 tháng nữa ròng rã họp hành (với Hội đồng thành phố), rồi tự thương lượng, cộng thêm sự hỗ trợ của Bộ Thể thao..., đã có một số chai sâm-panh được mở để mừng sự kiện
Nhưng, do thù địch quá sâu sắc, 2 nửa đỏ và xanh ở
Tuy nhiên, kinh phí cho một SVĐ mới với 60.000 chỗ ngồi hiện đại không bao giờ là nhỏ (dự toán vào khoảng 115 triệu bảng) và không phải ai cũng dễ dàng huy động được số tiền đó, trong khi Hội đồng thành phố vẫn khuyến khích 2 đội dùng chung sân. Và, GĐĐH Rick Parry đã đưa ra giải pháp, tương tự như con đuờng của Arsenal: bán tên sân (”Pháo thủ thành
T.Điển (BĐ)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.