Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ligue I: Lyon nâng cúp tại sân Công viên các hoàng tử

HA OANH| 15/04/2006 07:01

Nửa thập kỷ trở lại đây, giải bóng đá Pháp (Ligue I) trở thành cuộc chơi riêng của người Lyon. Olympique de Lyon đã 4 lần liên tiếp ngự trị bục cao nhất một cách đầy thuyết phục. Đây là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử bóng đá đất nước hình lục giác này.

Juninho (trái) sẽ cùng Lyon nâng cao vương miện lần thứ 5 liên tiếp ngay tại Paris tráng lệ vào đêm nay

Nửa thập kỷ trở lại đây, giải bóng đá Pháp (Ligue I) trở thành cuộc chơi riêng của người Lyon. Olympique de Lyon đã 4 lần liên tiếp ngự trị bục cao nhất một cách đầy thuyết phục. Đây là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử bóng đá đất nước hình lục giác này.

Trước khi Lyon trở thành kẻ thống trị, Ligue I được xem như giải đấu thiếu tính ổn định nhất cựu lục địa. Chức vô địch lần lượt được chuyền tay nhau như cách các cầu thủ phối hợp ít chạm trên sân vậy. Bordeaux, Nantes, Metz, RC Lens hay thậm chí cả Lille cũng có thể lên ngôi vô địch bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh đó, sân Gerland nổi lên như một hiện tượng thiết lập sự độc tài suốt 4 mùa giải qua. Chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong cuộc chạm trán với Paris Saint Germain tại sân Parc de Princes (Công viên các hoàng tử) vào rạng sáng ngày thứ hai tới, Lyon chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch lần thứ 5 liên tiếp trước 4 vòng đấu.

Rất nhiều đội bóng tại Ligue I đã thi đấu vòng 34 nhưng Lyon vẫn chỉ mới chơi 33 trận (do trận đấu với Monaco ở vòng 24 bị hoãn). Vậy mà khoảng cách giữa họ với đội gần nhất đã thi đấu 34 trận (Rennes - đứng thứ 3) đã là 19 điểm. Đội duy nhất có thể đuổi kịp Lyon - về mặt lý thuyết - lúc này là Bordeaux (thi đấu 33 trận và xếp thứ 2), nhưng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nhà cựu vô địch Ligue I đang có ít hơn Lyon 14 điểm trên bảng xếp hạng. Bordeaux sẽ vô địch Ligue I mùa này nếu giành cả 5 trận thắng tuyệt đối còn lại, trong lúc Lyon trắng tay cho đến cuối mùa. Bằng không, chỉ cần thêm 1 điểm nữa, Lyon sẽ sớm thăng hoa. Và người Lyon lạc quan rằng, họ sẽ có điều đó ngay sau lượt đấu cuối tuần này.

Cho đến thời điểm này, Lyon mới chỉ để thua 1 trận đấu (trước Rennes với tỷ số 1-4) trong khuôn khổ giải bóng đá Pháp. Lượt đi tại Gerland, Juninho và đồng đội đã hạ đo ván PSG với 2 bàn không gỡ. So với lần vô địch cách đây 4 mùa, Lyon giờ còn mạnh hơn rất nhiều. Với Fred, Wiltord, Carew trên tuyến đầu, Lyon sở hữu một hàng tiền đạo ở đẳng cấp cao. Nhưng kẻ phán quyết trên hàng công của đội bóng này không phải là một trong số họ mà là chàng trai Brazil Juninho. Với những cú đá phạt, các quả sút xa thần sầu từ khoảng cách đến hơn 30m, Juninho được xem là hung thần của mọi thủ môn giỏi nhất Ligue I. Người ta lý giải rằng, việc Lyon bị Milan loại tại vòng tứ kết Champions League mùa này bởi vì Juninho đã không thể góp mặt đủ hai lượt trận.

Có một điểm gở với Lyon trong những năm gần đây khi họ thường không thi đấu tốt mỗi khi viếng Parc de Princes huyền thoại. Sân bóng với ánh đèn lung linh và thảm cỏ tuyệt vời từng được xem là thiên đàng của nước Pháp (trước khi có sự xuất hiện của Stade de France) này là nơi "đi dễ khó về". Năm ngoái, Lyon đã không thể ghi bàn vào lưới chủ nhà PSG trong một thế trận bế tắc. Một năm trước đó cũng tại Parc de Princes, PSG đã vượt qua nhà vô địch Lyon bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Bồ Đào Nha Pedro Pauleta. Tỷ số là 2-2 ở mùa 2002 - 2003, khi đó PSG với Ronaldinho là thủ lĩnh.

Nhưng dù PSG có thành tích sân nhà cực tốt trước Lyon và vẫn đang khao khát giành điểm để hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa này thì họ cũng khó cưỡng lại sự hưng phấn của thầy trò Gerard Houllier cho danh hiệu lần thứ 5 liên tiếp!
Dự đoán: Lyon thắng 2-1

Theo Thanh niên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ligue I: Lyon nâng cúp tại sân Công viên các hoàng tử

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.