Hình ảnh ngôi sao điện ảnh, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon nước mắt lã chã quỳ xuống dưới chân những người phụ nữ từng là công cụ mua vui cho lính Nhật đã trở thành dĩ vãng. Cô đã trở lại màn ảnh một cách đầy ấn tượng.
Đây thực sự là sự trở lại đầy bản lĩnh, bởi trước đó nhiều người đã cho rằng, sự nghiệp của Lee Seung Yeon sau vụ album ảnh khỏa thân thế là đã tiêu tan, cô khó có thể lấy lại được tên tuổi và vị thế của mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Nhưng vượt qua hết thảy định kiến, Lee Seung Yeon đã âm thầm vươn lên, vai nữ chính của cô trong Căn phòng trống - một người mẫu khỏa thân bị chồng ngược đãi và đang tìm mọi cách để ly dị - đã chứng tỏ điều đó.
Nhân vật của cô trong phim xốc nổi, nồng nàn và cực kỳ khêu gợi. Không ít phóng viên đã phỏng vấn: "Có phải cô muốn nhờ vào vai diễn có những thước phim đắt giá để lấy lại sự tự tin cho mình? Phải chăng đây là một chiêu quảng cáo, tiếp thị lại tên tuổi?". Lee trả lời: "Tôi chỉ đóng những cảnh "nóng bỏng" khi đạo diễn yêu cầu, kịch bản đòi hỏi. Có thể trong thời gian qua tôi đã có nhiều hành động không được dư luận đồng tình nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi đem thân thể mình ra làm món hàng".
Mặc dù trước đây dư luận đã từng kịch liệt lên án Lee Seung Yeon, thậm chí có người gọi cô là "kẻ phản quốc", song lần này khán giả Hàn Quốc đánh giá cao sự cố gắng của Lee. Họ nói: "Ai không một lần vấp ngã. Một lần mắc lỗi lầm nhưng nếu biết sửa đổi thì chắc chắn mọi người sẽ tạo cơ hội để người ấy vươn lên". Còn các fan của Lee Seung Yeon thì tuyên bố: "Chúng tôi luôn cầu nguyện cho cô ấy lấy lại niềm tin và gặp nhiều thuận lợi trên đường sự nghiệp".
Theo Thanhnien
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.