Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy 1,6 tỷ đồng để “đầu tư” cho… tình yêu

LANHUONG| 14/01/2008 14:22

Lợi dụng là cán bộ kinh doanh của Công ty cổ phần que hàn điện Hà Việt (Hà Nội), Tuân đã “quên” nộp 1,6 tỷ đồng tiền bán hàng. Số tiền đó hắn dùng để đầu tư cho tình yêu và chơi bi-a. Món quà

Lợi dụng là cán bộ kinh doanh của Công ty cổ phần que hàn điện Hà Việt (Hà Nội), Tuân đã “quên” nộp 1,6 tỷ đồng tiền bán hàng. Số tiền đó hắn dùng để đầu tư cho tình yêu và chơi bi-a. Món quà "đỉnh" nhất mà Tuân tặng "bồ" chính là chiếc xe Piagio LX trị giá 5.100 USD.

Ngày 11/1, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Đoàn Đức Tuân, 29 tuổi, ở xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an thì vào ngày 26/11, Công an quận nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần que hàn điện Hà Việt có trụ sở tại phường Phương Mai, quận Đống Đa tố cáo Đoàn Đức Tuân, cán bộ kinh doanh của Công ty có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ 2/1/2005, Tuân được phân nhiệm vụ bán hàng và thu tiền của các đại lý ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (gồm có 18 cửa hàng và đại lý). Tổng số hàng Tuân nhận từ Công ty để giao cho các đại lý 719.885kg (trị giá hơn 7,5 tỷ đồng), nhưng trên thực tế, anh ta chỉ giao cho khách hàng một phần (352.600 kg), còn lại tự mang bán.

Tổng số tiền Tuân đã bán hàng để chiếm đoạt và nhận từ 18 đại lý, khách hàng không mang nộp về Công ty là gần 1,6 tỷ đồng. Quá hoảng sợ Tuân tự nghỉ việc tại Công ty và trốn mất.

Sau khi rà soát các địa chỉ có liên quan đến Tuân, Công an quận Đống Đa đã xác minh anh ta đang trốn lánh lên tận Đà Lạt (Lâm Đồng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã triệu Tuân về Hà Nội và thực hiện lệnh bắt giam.

Chiều 12/1, chúng tôi gặp bị can Tuân tại nhà tạm giữ của Công an quận Đống Đa. Một gương mặt khá hiền lành, ánh mắt đỏ hoe vì ân hận... Tất cả số tiền hơn 1,6 tỷ đồng mà Tuân đã lạm dụng, chiếm đoạt được giờ chẳng còn một xu. Tuân khai nhận đã sử dụng vào mục đích chơi bi-a và đầu tư cho tình yêu hết.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học dân lập Đông Đô, Tuân trải qua công việc ở một số công ty, rồi mới về làm cho Công ty cổ phần que hàn điện Hà Việt. Hoàn cảnh kinh tế gia đình là thế, mức lương của một cán bộ kinh doanh thì có hạn, thế nhưng lúc nào Tuân cũng thích là "người hùng" nhất là trong các mối tình với bạn gái.

Theo Tuân kể thì người bạn gái đầu tiên của anh ta tên là L., người Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Quản trị kinh doanh. Yêu L., Tuân chẳng tiếc tiền sắm quà cho bạn gái, cứ mỗi lần nhận tiền hàng về là rút một phần đi chơi với bạn gái và sắm nào là đồng hồ, vòng, quần áo, giầy dép... Món quà đỉnh cao nhất chính là chiếc xe Piagio LX trị giá 5.100 USD.

Thế nhưng, những ngày cuối cùng của cuộc sống sinh viên, L. lại lọt vào mắt xanh của một chàng trai nhà giàu là sinh viên cùng trường.

Lúc này Tuân đã bắt đầu thấy sợ việc rút tiền của cơ quan tiêu xài vì chưa nghĩ ra cách gì để bù đắp nên cũng không dám xài sang nhiều. Thế là, L. nói lời chia tay với Tuân, kết thúc mấy năm "bắt tép nuôi cò" của anh chàng dại gái này.

Một thời gian sau, Tuân lại thích một cô sinh viên năm thứ nhất tên là H. Tuân lại quyết dùng những món quà đắt tiền chinh phục cô gái mới, lặp lại chu trình rút tiền hàng của Công ty để bao bạn gái. Và khi Tuân thông báo tình cảnh cho bạn gái thì cũng chỉ nhận được sự chia sẻ rất thờ ơ.

Mỗi người có một lý do phạm tội khác nhau, nhưng cách phạm tội để đầu tư cho những tình yêu không điểm kết như Tuân vừa đáng giận, vừa đáng thương. Một bản án chắc cũng không nhẹ sẽ dành cho anh ta, mong rằng những ngày bị giam giữ sẽ khiến anh ta tỉnh ngộ và hiểu được rằng tình yêu chân chính không cần định giá bằng đồng tiền.

Theo T.H (CAND)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lấy 1,6 tỷ đồng để “đầu tư” cho… tình yêu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.