Xã hội

Lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động tử tế giữa đời thường

Phương Hạnh 17/06/2026 - 12:28

Câu chuyện về những hành động tử tế thường nhật tại xã Bất Bạt đang trở thành mạch ngầm, âm thầm bồi đắp cho tình làng nghĩa xóm nơi vùng quê xứ Đoài. Bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ và sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đã dệt nên những câu chuyện nghĩa tình, không chỉ làm ấm lòng người mà còn khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở.

Thắp sáng thêm niềm tin vào sự tử tế

Mới đây, tại xã Bất Bạt, một câu chuyện đẹp về lòng trung thực của hai em nhỏ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã đã một lần nữa minh chứng cho những hành động đẹp, giản dị nhưng đầy tính nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống thường nhật.

Theo đó, khoảng 16h ngày 5-6-2026, trong lúc đang di chuyển trên đường, hai anh em cháu Phùng Đoài Hiếu (sinh năm 2014) và cháu Phùng Xuân Việt (sinh năm 2012), cùng trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt đã tình cờ nhặt được một chiếc ví da màu đen đánh rơi.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng với sự giáo dục kỹ lưỡng từ gia đình và nhà trường về đức tính trung thực "nhặt được của rơi, trả người đánh mất", hai em đã ngay lập tức mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Bất Bạt để trình báo và nhờ các chú công an tìm người đánh mất để trả lại. Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và một số tài sản khác.

xa-bat-bat.jpg
Chị Nguyễn Thị Huệ bày tỏ lời cảm ơn tới Công an xã Bất Bạt và hai cháu nhỏ Phùng Đoài Hiếu và Phùng Xuân Việt. Ảnh: Khương Tuấn

Hành động của hai cháu Hiếu và Việt không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, xứng đáng là "Cháu ngoan Bác Hồ", mà còn là tấm gương sáng cho các bạn học sinh đồng trang lứa noi theo. Giữa cái nắng hè gay gắt, tinh thần tự giác và tấm lòng trong sáng của các em đã mang đến một làn gió mát lành cho cộng đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và tài sản từ hai cháu nhỏ, lãnh đạo Công an xã Bất Bạt đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh thông tin. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau một thời gian ngắn rà soát hồ sơ dân cư và phối hợp cùng cơ sở, lực lượng Công an xã đã xác định được chủ nhân của chiếc ví là chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1972, cũng trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt.

Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với chị Huệ để mời chị đến trụ sở làm các thủ tục xác nhận và nhận lại tài sản. Việc xác minh nhanh chóng và kịp thời này không chỉ giúp người dân tìm lại được tài sản mà còn tránh được những rắc rối, lo âu khi bị mất các giấy tờ tùy thân quan trọng - vốn rất mất thời gian để làm lại.

Có mặt tại trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Huệ không giấu nổi sự xúc động. Chị cho biết, khi phát hiện mình đánh rơi ví, chị đã rất lo lắng và hoang mang vì toàn bộ giấy tờ quan trọng đều nằm trong đó.

Câu chuyện trao trả lại chiếc ví cho chị Huệ không chỉ dừng lại ở một vụ việc tìm kiếm tài sản thông thường. Đó là sự kết nối giữa lòng tốt của những em nhỏ và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an cơ sở. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an xã Bất Bạt nói riêng, đồng thời cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tử tế.

Vì nhân dân phục vụ

Việc giúp đỡ người dân, đặc biệt là những người gặp hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Trước đó, Công an xã Bất Bạt cũng kịp thời phát hiện, chăm sóc và giúp đỡ một nam thanh niên quốc tịch nước ngoài đi lạc trong tình trạng không tỉnh táo trở về với gia đình an toàn.

Sự việc diễn ra vào khoảng 21h30' ngày 18-5-2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác của Công an xã Bất Bạt đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đang đi lang thang tại khu vực gần Khu di tích lịch sử K9 thuộc Thôn 1, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm phát hiện, người đàn ông này tỏ ra mệt mỏi, hoang mang, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia dẫn đến mất phương hướng và không thể tự xác định được vị trí cũng như đường về. Nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt và để đảm bảo an toàn cho công dân, đặc biệt là tại khu vực di tích quan trọng, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tiến hành xác minh nhân thân.

bat-bat-1.jpg
Công an xã Bất Bạt đã hỗ trợ một công dân nước ngoài đi lạc trở về gia đình an toàn. Ảnh: Khương Tuấn

Tại trụ sở Công an xã, mặc dù gặp rào cản về ngôn ngữ, cán bộ chiến sĩ Công an xã Bất Bạt đã kiên trì, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khai thác thông tin. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định người đi lạc là anh Gong Yi (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin xác minh ban đầu, anh Gong Yi sang Việt Nam để tham dự lễ cưới của một người thân tại tỉnh Phú Thọ. Trong buổi tiệc, do vui mừng nên anh đã sử dụng rượu, bia quá chén. Sau khi rời tiệc, do không làm chủ được hành vi và không thông thuộc địa hình, anh đã đi lạc qua cầu Văn Lang và di chuyển một quãng đường dài đến khu vực di tích K9, xã Bất Bạt mà không hề hay biết.

Ngay sau khi nắm được thông tin nhân thân và địa chỉ liên lạc, Công an xã Bất Bạt đã khẩn trương kết nối với gia đình và người thân của anh Gong Yi. Nhận được tin báo, đại diện gia đình đã vô cùng xúc động và nhanh chóng có mặt tại trụ sở Công an xã. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, tổ công tác đã bàn giao anh Gong Yi cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ công an, gia đình anh Gong Yi đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới lực lượng Công an xã Bất Bạt. Hành động của các đồng chí không chỉ giúp một gia đình tìm lại người thân mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn.

Những việc làm ý nghĩa của Công an xã Bất Bạt thời gian qua đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện đúng phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an". Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực gắn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong hành trình "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho mọi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động tử tế giữa đời thường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.