Ngôi nhà xuống cấp được sửa sang ấm cúng hơn, giúp hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi lo về nơi ở. Đó cũng là cách những người đồng đội gửi trao sự quan tâm bằng những việc làm thiết thực.
Sinh năm 1958, bà Hoàng Thị Lam (thôn Văn Mỹ, xã Trần Phú) hiện sống một mình, sức khỏe yếu. Căn nhà bà ở đã xuống cấp sau 30 năm sử dụng, trong khi bản thân không có điều kiện tự sửa chữa, cải tạo. Từ thực tế đó, Hội Cựu chiến binh xã Trần Phú đã vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ bà Lam sửa lại nơi ở.

Sau thời gian sửa chữa, sáng 15-8, Hội Cựu chiến binh xã Trần Phú tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho bà Lam.
Các hạng mục được sửa chữa gồm mái, nền, tường, trần, cửa và hệ thống điện. Tổng kinh phí thực hiện gần 40 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã Trần Phú hỗ trợ 1 triệu đồng, nhân dân trong thôn hỗ trợ 8,9 triệu đồng.
Bên cạnh nguồn kinh phí, cán bộ, hội viên cựu chiến binh và bà con trong thôn còn chung tay đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng, góp phần giúp công trình sớm hoàn thiện.

Công trình không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và tổ chức Hội đối với đời sống hội viên; đồng thời lan tỏa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm.
Với bà Hoàng Thị Lam, mái nhà được sửa chữa là niềm vui lớn sau những khó khăn về nơi ở. Với những người đồng đội, đó là cách trao gửi sự sẻ chia bằng một việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của những người lính năm xưa, tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.