Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa lối sống tích cực

Người Xây Dựng| 05/02/2023 06:30

(HNM) - Sáng 2-1, anh Đại ở phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) về thăm quê ngoại ở thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa). Thấy thời tiết đẹp, anh Đại và người em họ cùng nhau đi dạo quanh đường làng, ngõ xóm. Đến đoạn đường trước chùa Vân Đình, anh Đại hỏi:

- Con đường này sạch thế em nhỉ?

- Vâng. Đúng anh ạ! Sạch như vậy là bởi con đường này ngày nào cũng được quét dọn hai lần đấy - em anh Đại đáp.

- Thôn ta cắt cử người quét dọn hằng ngày hả em? - anh Đại ngạc nhiên hỏi.

- Không anh ạ. Có một cụ già trong thôn tình nguyện quét dọn con đường và tưới cây, chăm hoa suốt 6 năm qua đấy ạ. Đó là cụ Vũ Thị Cương, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ngày nào cụ cũng dậy từ 5h sáng để quét dọn tại đoạn đường từ chùa Vân Đình ra nghĩa trang. Đến buổi chiều muộn, cụ lại xách nước tưới cây, nhặt cỏ tại vườn hoa ở ven đường đê, đoạn dốc xuống chùa Vân Đình - em anh Đại kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Đại thực sự cảm kích và nể phục việc làm của cụ Cương. Dù đã cao tuổi nhưng cụ vẫn đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Tinh thần của cụ đã lan tỏa lối sống tích cực đến tất cả mọi người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa lối sống tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.