Chưa bao giờ tiện ích của những chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) lại phát triển đến mức tinh vi như bây giờ. Song, đồng thời với sự phát triển tinh vi ấy, không ít người đã tận dụng những tiện ích đó cho mục đích không lành mạnh, làm băng hoại giới trẻ để trục lợi: - Đó là
Chỉ với một ĐTDĐ đời mới, người ta có thể xem trọn vẹn một bộ phim sex.
Tôi hỏi: "Ông chép ở đâu cái "của ấy" vào ĐT?". Thế là..., theo chỉ dẫn của anh ta, tôi đã xâm nhập vào con đường dích dắc ấy để nhận ra chân dung của anh chàng "môbai" sex đang lên hương trong một bộ phận giới trẻ ăn chơi hiện nay ở TPHCM.
Bắt đầu là tại cửa hàng bán ĐTDĐ Anh Toàn trên đường Hùng Vương (Q.5, TPHCM). Khi tôi bước vào, chủ cửa hàng đang bận chép hàng chục hình trai gái đang trần như nhộng, từ chiếc máy vi tính vào những chiếc thẻ nhớ ĐTDĐ của khách hàng. Thấy người lạ, chủ cửa hàng dò xét... Khi biết tôi có ý định xin... chép phim sex vào ĐT, anh ta viện cớ, chỉ chép vào đĩa CD... (?). Một người khách nói nhỏ với tôi: "Chủ tiệm chỉ phục vụ môbai sex cho khách quen thôi".
Tôi lại tiếp tục tìm đến cửa hàng Duy Hiệp cách đó vài chục mét. Đầu tiên, chủ cửa hàng yêu cầu tôi cho xem ĐT. May mắn trước khi đi, tôi có mượn tạm chiếc Nokia 7600, nên sau khi xem ĐT xong, chủ cửa hàng "OK" và bắt đầu bật máy tính, khởi động quy trình "chép" phim sex vào chiếc ĐTDĐ của tôi. Liếc trên máy tính, tôi thấy có tới hàng chục phim sex, ngụy trang dưới những file "ẩn". Sau 20 phút, chiếc ĐTDĐ của tôi đã nạp 2 phim sex (mỗi phim dài 10 - 15 phút). Tôi phải trả 20.000 đồng cho việc chép 2 bộ phim này.
Từ giới thiệu của một khách hàng ở cửa hàng Anh Toàn, tôi lại tìm đến một cửa hàng khác trên đường Châu Văn Liêm (Q.5). Theo người khách giới thiệu "đó là một trong những điểm chép môbai sex "chất lượng" nhất TP. Ở đó có rất nhiều phim "nóng", tha hồ lựa chọn". Một bà chủ tuổi sồn sồn chạy ra nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi buông một câu: "Máy hư rồi, anh có thể sang 768 Hồng Bàng (Q.11) được không?". Tôi gật đầu đại: "Được, miễn sao có phim hay". Bà chủ cười xởi lởi: "Dễ thôi mà. Anh chịu khó. Dạo này "mấy ổng" (công an và ngành VHTT) siết dữ lắm!".
Tôi lại tìm đến cửa hàng trên đường Hồng Bàng. Cầm cái danh thiếp của bà chủ kia giới thiệu, chủ cửa hàng trên đường Hồng Bàng - một thanh niên trông dáng ăn chơi, tóc nhuộm vàng hoe - gật gù nói: "Anh được bả giới thiệu, tôi mới làm. Chứ ai dám liều. Sơ hở, "bể" là chết chùm". Dứt lời, anh ta đi đến chiếc xe Dylan láng mướt, mở khoá, lấy từ cốp xe ra một chồng đĩa; sau đó chọn lấy một đĩa đưa vào máy tính... Khoảng 30 phim "nóng" nhất hiện ra trước mắt tôi như: Thợ cắt tóc, Hoàng tử, Nữ sinh trung học, Nữ sinh Ngô Quyền, Càphê Thanh Đa, Vườn thiên đàng, Cảnh sát và em gái v.v... Anh ta hỏi tôi chọn phim nào, tôi chọn 2 phim "Hoàng tử" và "Nữ sinh Ngô Quyền".
Chép xong 2 phim, trao ĐT cho tôi, anh ta nói: "ĐT của anh, thẻ nhớ có 32 MB, nên chỉ chép được bằng đó. Anh nên mua loại thẻ 64 MB hoặc 128 MB, nó tải nhiều file hơn, xem chất lượng hơn. Bằng không, anh đồng ý, tôi sẽ nâng cấp máy cho anh chạy từ 3 "chấm" lên 4 "chấm" (độ nét), xem phim là hết ý".
Kế đó, anh ta cho biết: Với cửa hàng khác, do chép bằng MPEG 4 thông thường, nên không "chất lượng" bằng cửa hàng của anh ta. Anh ta có phần mềm xử lý hình ảnh của chính Hãng Nokia, rất chuyên nghiệp; nên khi chép sang máy Nokia, ảnh sẽ mịn hơn, coi hình rất rõ. Kết cục, tôi phải móc túi trả 50.000 đồng cho việc chép 2 bộ phim (15 phút/bộ) sex trên vào chiếc máy ĐTDĐ. Sở dĩ giá ở đây cao là do "công nghệ chép tốt, thời gian phim dài hơn", những nơi khác chỉ 7.000 - 10.000 đồng/phim, thời gian chỉ 5 - 10 phút/phim...
Tràn lan khắp phố, trong nhà...
Không khó để nhận diện môbai sex đang tràn lan khắp ngoài đường phố, cho tới trong nhà, từ quán càphê, cửa hàng ĐTDĐ, công viên, rạp hát...; thậm chí trên cả vỉa hè, trong túi quần, túi áo của nhiều người v.v... Đơn cử, tại những quán càphê quanh hồ Con Rùa, rất dễ thấy nhiều thanh niên lắm tiền, nhuộm tóc, mặc áo hở lưng..., chụm đầu vào nhau xem môbai sex. Hiếu - dân chơi thứ thiệt, một khách hàng thường xuyên của càphê Window, phát biểu: "Xem hình sex trên môbai bây giờ đã lỗi thời. Hiện nay, có những chiếc ĐTDĐ không chỉ chụp hình được, mà còn có thẻ nhớ dung lượng lên tới 512 MB, giống hệt một chiếc tivi bỏ túi. Coi phim tha hồ".
Hiếu cũng giới thiệu cho tôi hàng loạt cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ trên đường 3.2, đường Hùng Vương, phố vi tính Tôn Thất Tùng... chuyên chép phim sex cho môbai. Tất nhiên, không cửa hàng nào dám công khai cái chuyện pháp luật cấm đoán ấy, nhưng hầu như cửa hàng nào cũng trương bảng quảng cáo "chép phim, chép hình ảnh, tải nhạc chuông, in logo... cho ĐTDĐ", thì đích thị đằng sau đó là... môbai sex!
Chị Nguyễn Thanh Hiền - chủ cửa hàng ĐTDĐ tại khu Thuận Kiều Plaza (Q.5) cho biết: "Không phải ĐTDĐ nào cũng xem được phim. Chỉ những ĐTDĐ đời mới nhất hiện nay, giá cỡ 400USD trở lên, có thẻ nhớ (32-128 MB), chức năng tương tự như một đĩa cứng di động, mới có thể xem được phim. Mỗi thẻ nhớ chứa từ 5 - 10 file hình. Muốn tải hình, âm thanh, người ta chỉ cần đưa thẻ nhớ vào đầu đọc (card reader) nối với máy tính, máy sẽ nén các file dưới dạng MPEG 4. Sau đó, lắp thẻ vào ĐTDĐ, chương trình trong máy tự động trình duyệt file tựa như đĩa CD và hình ảnh, âm thanh hiển hiện... Môbai sex là tận dụng sự tiến bộ của tiện ích trên máy ĐTDĐ để phổ biến trong xã hội hiện nay".
Với những phim sex, giới kinh doanh "mặt hàng" trên chỉ cần một phần mềm chuyên dùng là có thể cắt cúp, chế biến, nén từ các phim sex trên băng video hoặc trên mạng, thành những tập tin để thu vào thẻ nhớ phát trên ĐTDĐ. Thế là có môbai sex ! Và, với những thẻ nhớ có dung lượng khác nhau, người ta có thể xem phim hàng giờ trên ĐTDĐ!
***
Có thể nói, sex trên tranh ảnh, truyền hình, sách vở... bao lâu nay đã khiến các cơ quan quản lý nhà nước đau đầu. Nay, sex tràn lan, ăn sâu vào tận những vật dụng nhỏ bé, tinh vi như những chiếc ĐTDĐ nhỏ xíu, thì thử hỏi, vấn nạn trên còn... nhức đầu cơ quan quản lý nhà nước đến vạn lần. Phải chăng đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động để mọi người cùng ngăn chặn hiện tượng này; trước khi một bộ phận không nhỏ giới trẻ vốn rất dễ đổ ngã trước... môbai sex!
Bà Nguyễn Thế Thanh - Phó GĐ Sở VH-TT TPHCM: "Gần đây, với sự xuất hiện của hình ảnh, phim sex... trên mạng, điện thoại di động; rồi có không ít kẻ lợi dụng hiện tượng trên để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Tôi cho rằng đây là những tệ nạn mới, hết sức nguy hiểm, tác động rất xấu đến thanh thiếu niên. Ngăn chặn những tệ nạn kiểu này, trách nhiệm không chỉ của riêng ngành văn hóa, mà phải có sự góp sức của tất cả mọi người trong xã hội. Ngay từ ban đầu, gia đình phải sớm giáo dục nhận thức cho các em đâu là "thức ăn tinh thần" lành mạnh, bổ ích, đâu là rác rưởi văn hóa độc hại cần tránh xa, hoặc cắt bỏ; từ đó mới có thể điều chỉnh cho giới trẻ có được hành vi đúng". |
Cao Hùng (LĐ)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.