Sách

Ký ức còn mãi về những tuổi 20 gửi lại chiến trường

Vân Hạ 19/04/2026 - 17:06

Chiến tranh đã lùi xa lâu, rất lâu, nhưng với những gia đình có người thân, bè bạn từng “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, ký ức vẫn luôn hiện hữu. “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” là những hồi ức nặng lòng nhớ thương đồng đội của tác giả Hoàng Liêm. Từng dòng chữ, từng trang sách là biết bao kỷ niệm, là nỗi thương tiếc khôn nguôi và là nén nhang tâm linh mà tác giả muốn gửi tới những người bạn đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.

img_7051.jpeg
Buổi giới thiệu ra mắt sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi”.

Ngày 19-4, buổi giới thiệu ra mắt sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” của tác giả Hoàng Liêm đã diễn ra ấm cúng tại Hà Nội. Tập hợp hơn 40 bài viết thuộc nhiều thể loại như ký, truyện ngắn, thơ, cuốn sách mang đến cho độc giả nhiều trang viết chân thực và vô cùng xúc động. Có lẽ bởi, đó là những trang viết máu thịt mà tác giả cũng từng là người trong cuộc nhưng đã may mắn được trở về sau chiến tranh.

Tác giả Hoàng Liêm chia sẻ: “Chúng tôi là những người lính sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được bổ sung về đơn vị chiến đấu trên quê hương Nam Bộ. Thời gian tham chiến không dài, từ năm 1973 đến cuối năm 1975, nhưng cũng đầy gian khổ và ác liệt. Trên những chặng đường chinh chiến chúng tôi đã đi qua, nhiều đồng đội thân yêu của tôi đã ngã xuống giữa tuổi thanh xuân đẹp nhất, mang theo cả những ước mơ và tình yêu của thời trai trẻ. Là người may mắn trở về, tôi vẫn luôn đau đáu trăn trở nghĩ về họ”. Bởi thế, ông đã cầm bút viết.

img_7035.jpeg
Cuốn sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi”.

Từ năm 2006, ông bắt đầu có những bài viết về các liệt sĩ đồng đội của mình. Tập sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” chính là tập hợp các bài viết ông đã trải lòng suốt hai mươi năm qua. Đó là những ký ức nặng lòng về những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi như chàng trai Hà Nội hào hoa Nguyễn Quốc Khải, người con duy nhất của gia đình, trước lúc hy sinh vẫn nén đau, bắn đến viên đạn cuối cùng để chặn địch, bảo vệ đồng đội, tạo điều kiện để đồng đội đưa thương binh về nơi an toàn; như sinh viên khoa Sinh Bùi Khắc Tường từ chối lệnh hoãn nhập ngũ, quyết tâm lên đường chiến đấu dù gia đình đã có ba liệt sĩ (hai anh trai và một chị dâu đã anh dũng hi sinh); như người lính cuối cùng ngã xuống trước bình minh Lê Sỹ Thiềng ngày nhập ngũ con mới chưa đầy 1 tuổi;…

Đó còn là những trang viết đầy tình cảm về những người thầy trực tiếp tham gia chiến đấu như thầy giáo Nguyễn Hữu Huân, hoặc có người thân đi chiến đấu như cô giáo Võ Bích Hà trong các bài viết “Nhớ người thầy tuổi thơ tôi”, “Nhớ cô giáo sông Hương”, “Thầy và trò”.

Song, tập sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” không chỉ là những câu chuyện về những ngày bom rơi đạn nổ mà còn có những hành trình đi tìm đồng đội đầy xúc động của những người lính thời bình. Họ là những tấm gương trọn nghĩa vẹn tình đồng đội, không chỉ “sống chết có nhau” nơi chiến trường ác liệt mà khi sống trong hòa bình, họ còn thay bạn báo hiếu cha mẹ, chăm sóc mẹ của đồng đội như mẹ đẻ của mình, lo toan chu đáo từ những ngày lễ Tết, lúc ốm đau cho đến khi rời xa dương thế. Họ lặn lội đường xa cùng các gia đình bạn tìm kiếm, kết nối thông tin để đưa hài cốt đồng đội được về yên nghỉ tại quê nhà.

Không chỉ tưởng nhớ đồng đội, tri ân những liệt sĩ đã anh dũng hi sinh, cuốn sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” còn là lời nhắc nhớ sống sao cho xứng đáng với những người đã dừng lại nơi chiến trường để cho những phần đời khác được tiếp nối trong hòa bình hôm nay và mai sau.

Tác giả Hoàng Liêm sinh năm 1953, quê quán ở xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ông nhập nhập ngũ năm 1972 khi đang là sinh viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau chiến tranh, ông tiếp tục trở về trường học tập và phục vụ trong Binh chủng Hóa học.

Ông đã xuất bản cuốn sách “Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ” (NXB Thanh niên), viết lời bình và dẫn chuyện phim “Bốn liệt sĩ ra đi từ một mái nhà”. Ông có nhiều bài viết trong các tác phẩm in chung “Không thể lãng quên” (NXB Thanh niên) và “Bài thơ viết dở” (NXB Thanh niên).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ký ức còn mãi về những tuổi 20 gửi lại chiến trường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.