Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ 1: Lật tẩy đường dây bán... trinh giả

HA OANH| 11/06/2008 06:55

Mới đây, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây bán trinh giả trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ. Cũng vào thời điểm này, theo điều tra riêng, dịch vụ vá màng trinh tại Hà Nội đang hoạt động sôi nổi, và một trong những khách hàng quen thuộc là một số gái mại dâm trẻ do các

Má mì tuổi teen Nguyễn Thị Hồng Liễu (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Mới đây, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây bán trinh giả trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ. Cũng vào thời điểm này, theo điều tra riêng, dịch vụ vá màng trinh tại Hà Nội đang hoạt động sôi nổi, và một trong những khách hàng quen thuộc là một số gái mại dâm trẻ do các "tú bà" tuổi teen đưa đến...

Kỳ 1: Lật tẩy đường dây bán trinh... giả

Trước cán bộ điều tra, Hằng và Liễu khai, đường dây bán trinh giả của chúng đã “chạy” được gần một năm. Nắm được tâm lí thích "của ngon vật lạ" của một số khách hàng lắm tiền nhiều của, hai má mì tuổi teen này đã kiếm được khá nhiều tiền. Để xứng đáng với "cái ngàn vàng” trinh nữ mà nhiều khách hàng không tiếc tiền mua, Liễu và Hằng hét giá mỗi lần bán trinh giả của đối tượng trong đường dây là 6 triệu đồng...

“Trinh” giả… qua mắt đại gia!

Lâu nay, dân chơi đất Bắc vẫn đồn đại về sở thích "quan hệ" với gái trinh để lấy vận “hên” trong các phi vụ làm ăn của một số người lắm tiền nhiều của. Điều này đã được các "tú bà" chăn dắt gái mại dâm "bắt sóng". Một số “tú bà” đã cho ra lò “ngón” mới trong nghề là lừa đảo bán trinh giả. Qua các mối của má mì, các cô gái làng chơi còn trẻ tuổi đã bằng mọi cách làm giả màng trinh, bỗng chốc trở thành “gái ngoan” và... bán trinh. Thủ đoạn “lập lờ đánh lộn” này được coi như một phương thức làm ăn mới được nhiều "tú bà" áp dụng trong kỹ nghệ “bán hoa” ở đất Hà thành.

Trong tháng 5/2008 vừa qua, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây bán trinh giả trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ. Đường dây này do 2 “má mì” tuổi teen hành nghề môi giới mại dâm Nguyễn Thị Hồng Liễu (18 tuổi, trú tại Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ) và Hoàng Thị Hằng (19 tuổi, trú tại Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) làm trùm xỏ. 

Tuy tuổi đời chưa đến đôi mươi, nhưng Liễu và Hằng đã có "thâm niên" trong nghiệp dắt mối mại dâm từ khi tuổi mới chớm trăng rằm. Vốn nổi danh là đàn chị trong giới mại dâm ở Phú Thọ, Liễu và Hằng dễ dàng có mối quan hệ trong “guồng” để “gom” được nguồn hàng hùng hậu gồm các cô gái hành nghề bán dâm đi làm giả màng trinh để lừa đảo bán như trinh thật lấy tiền. 

Thủ đoạn bán trinh giả mới bùng phát, chưa phổ biến lắm nên mánh khóe của Liễu và Hằng cũng linh hoạt tùy theo hoàn cảnh, đối tượng. Để săn lùng được nguồn có nhu cầu mua trinh, đặc biệt là các đại gia, hai ả tú bà đã sử dụng chiêu bài “con gà bới ụ tù mù tìm thóc” bằng cách lần mò qua điện thoại VIP, miễn sao đối tượng không phải là nữ giới. Cách thức này chủ yếu nhờ nhiều vào may rủi với phương châm "trúng thóc thì ăn mà trúng sỏi thì nhả". Liễu và Hằng gọi vào những số điện thoại có số đẹp như xxx…8888, xxx…2222, xxx…8686..v..v. Chỉ cần phía đầu dây bên kia là đàn ông, Liễu và Hằng sẽ vận dụng ngón “mật ngọt chết ruồi” để cà kê, dẫn dụ rồi đi đến thỏa thuận giá cả và hẹn địa điểm tiến hành bán trinh ở các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Phục vụ cho những khách có "đơn đặt hàng", 2 má mì phải bỏ tiền túi từ 1 đến 2 triệu đồng để các đối tượng đi vá lại màng trinh. Trong trường hợp có khách hàng phát sinh, không đủ thời gian cho việc vá lại màng trinh thì chúng sử dụng một loại hóa chất có tác dụng như một chất keo dính làm lành lại màng trinh đã rách. Với mánh khóe này, sự thành công là mạo hiểm nên để tránh bị đổ bể “mất cả chì lẫn chài”, Liễu và Hằng đã huấn luyện chu đáo cho các đối tượng "phương án B". Khi bán trinh, các đối tượng luôn thủ sẵn một ít huyết động vật như của lợn, gà… hoặc nước phẩm màu đỏ để thay thế những trường hợp màng trinh giả không cho dấu hiệu “giọt máu đào”, vốn được coi là biểu hiện quan hệ lần đầu, còn trinh nữ.Những lần gặp phải khách hàng khó tin, 2 má mì tiếp tục chèo kéo bằng được đối tượng đi uống cà phê. Tại đây, Liễu và Hằng mới giở tiếp bài gọi các gái mại dâm chuẩn bị bán trinh mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt không tô son điểm phấn, tóc thề ngang vai, ánh mắt ngơ ngác nai tơ, cử chỉ ngập ngừng nhút nhát… để chứng tỏ với khách "hàng chưa qua sử dụng".

Trong những vụ môi giới thành công, một trong hai má mì sẽ thay phiên nhau về Phú Thọ dắt "hàng" đến tận nhà nghỉ đã thỏa thuận tại Hà Nội với khách để tiến hành việc bán trinh giả. Các má mì chỉ việc ngồi chờ cuộc mua bán kết thúc, nhận lại "hàng" của mình kèm theo khoản tiền đã thỏa thuận.

Trước cán bộ điều tra, Hằng và Liễu khai, đường dây bán trinh giả của chúng đã “chạy” được gần một năm. Nắm được tâm lí thích "của ngon vật lạ" của một số khách hàng lắm tiền nhiều của, hai má mì tuổi teen này đã kiếm được khá nhiều tiền. Để xứng đáng với "cái ngàn vàng” trinh nữ mà nhiều khách hàng không tiếc tiền mua, Liễu và Hằng hét giá mỗi lần bán trinh giả của đối tượng trong đường dây là 6 triệu đồng. Trừ chi phí làm giả màng trinh và "trả lương" cho các đối tượng bán trinh, sau mỗi lần môi giới trót lọt, Liễu và Hằng bỏ túi ít nhất 3 triệu đồng. So với các đối tượng phải trực tiếp bán trinh, thì khoản “hời” mà 2 má mì kiếm chác sau mỗi phi vụ dắt mối như quà tặng “trên trời rơi xuống”. Đấy là chưa kể, ngoài khoản tiền trả theo thỏa thuận ăn chia, có những khách hàng đã “hỉ hả" thưởng thêm cho má mì rất hậu hĩnh. 

Nghèo mới phải… rách rách vá vá

Nhờ ông bạn trong nghề y, chúng tôi đã tiếp xúc được với một bác sỹ đã nghỉ hưu, hiện mở phòng khám tư, có thâm niên hơn chục năm trong nghề... vá màng trinh. Ông bác sỹ cởi mở thừa nhận: “Thường không làm bệnh án, mà bác sĩ và "bệnh nhân" thỏa thuận vì đối tượng đi vá không muốn lưu giữ tên tuổi của họ. Rất nhiều người là giới vũ nữ, bán dâm đến vá để lừa các khách hàng có thú chơi mua trinh thiếu nữ để lấy may trong làm ăn...”.

Hai tuần thâm nhập vào những địa điểm có dịch vụ vá "cái ngàn vàng" mới thấy được đó là một vòng luẩn quẩn. Vì vá "cái ngàn vàng" chỉ là một thủ thuật đơn giản đã trở thành một hình thức kiếm tiền, lừa lọc của một số má mì và gái mại dâm. Thật khó tin khi có những cô gái làng chơi đi vá "cái ngàn vàng" liên tục. Họ xem như tấm áo rách thì... phải đi vá lại...Không biết có phải do hoàn cảnh xô đẩy hay chỉ là lời biện hộ nhưng hầu hết những cô gái bán thân đi vá màng trinh giả làm phương tiện lừa tiền đều đưa ra lý do: vì miếng cơm manh áo của "nghiệp bán hoa",  vì lẽ đời “có cung ắt có cầu”… Trong đường dây bán trinh giả của hai má mì Liễu và Hằng, các đối tượng là những cô gái chưa đến đôi mươi, nhưng đều là có số phận tận cùng xã hội. 

Hai chị em cùng cha khác mẹ Nguyễn Thị T. (17 tuổi) và Nguyễn Thị TH. (16 tuổi) ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ học chưa qua THPT vì gia đình quá nghèo, bố đi tù vì buôn bán ma túy, mẹ tâm thần bỏ đi lang thang. Hai chị em không họ hàng, không người chăm sóc. Cuộc sống khốn khó đã đẩy hai chị em T., TH. sa chân vào con đường bán thân để tồn tại. 

T. và TH. gia nhập đường dây bán trinh giả của hai tú bà Liễu, Hằng cách đây 1 năm. Hai chị em này đã tham gia lừa bán trinh giả trót lọt khá nhiều lần. Theo thỏa thuận với Liễu, Hằng thì cứ mỗi lần bán trinh giả, T. và TH. sẽ được trả lương từ 1-1,2 triệu đồng.

Việc làm giả màng trinh để bán đã trở thành một “ngón” mới để kiếm được nhiều tiền hơn của nhiều cô gái làng chơi trong kiếp sống bạc bẽo của họ. Dù hiếm hoi, nhưng sau một số phi vụ bán trinh suôn sẻ, có thể lại mở ra một "cơ hội" đổi đời nếu may mắn được vị khách giàu có nào đó lầm tưởng gái ngoan mà “cảm kích”, nuôi thành bồ nhí.

Cuộc đời của cô gái Tày tên H. trong đường dây bán trinh của Liễu và Hằng như một bản nhạc mênh mang buồn. H. sinh ra ở một miền sơn cước đất cằn sỏi đá nghèo vào loại bậc nhất Phú Thọ. Đó là một thung lũng hoang vắng nằm đơn độc giữa núi rừng u linh bởi ngay cả đường xe máy vào bản cũng khó khăn. Bỏ lại sau lưng ngôi nhà tranh lúp xúp u ám sương mù nơi cuối rừng, H. lần mò theo con đường rừng xuống thành phố Việt Trì để mong “đổi đời”. Trở thành gái bán hoa khi mới bước vào tuổi 16, dù nhan sắc đã hằn rõ sự tàn phai nhưng khi đường dây bán trinh giả bị công an khám phá, trên gương mặt H. vẫn phảng phất một nét đẹp hoang sơ. 

Lời khai chua chát mà nghẹn đắng lòng của H. cứ ám ảnh, rấm rứt tâm can người khác: “Phận nghèo hèn, bán thân xác mà sống tránh sao được sự rách nát, số kiếp của bọn em không thể đói cho sạch rách cho thơm được. Đôi khi một lần được cho "lành lặn" với những người đàn ông sang trọng cũng là niềm an ủi…”.

Cẩm Thơ - Ngọc Thu/VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ 1: Lật tẩy đường dây bán... trinh giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.