(HNM) - Từ khi dự án Golden Westlake (do Công ty liên doanh Hà Việt TungShing là chủ đầu tư) khởi công xây dựng tại 151 phố Thụy Khuê, khu dân cư chúng tôi chỉ có những “đêm trắng”.
Từ 6h hôm trước đến tận 2-3h hôm sau, tiếng máy cắt bê tông, khoan, nhồi cọc, tiếng máy xúc máy ủi, ô tô vận chuyển đất đá, cát sỏi làm rung chuyển cả khu vực.
Ban ngày người lớn đi làm, trẻ em đi học thì “thoát”, nhưng đêm về không mấy người ngủ được. Chỉ khổ những người già, người nghỉ hưu và trẻ nhỏ ở nhà cả ngày. Đang nửa đêm, có người phải lao ra khỏi nhà vì những tiếng va đập mạnh như bom nổ, khiến cả khối nhà 3 tầng rung lên. Mỗi khi có cơn gió mạnh, cát bụi bay khắp nơi, phủ một màu xám xịt lên lá cây, mái nhà. Các căn hộ liền kề dự án đã loang lổ nhiều vết nứt, đường ngõ mới làm cũng đã rạn ngang dọc như xương cá. Dự án hiện mới chỉ thi công xong tầng hầm, còn hai tòa nhà cao hàng chục tầng và hơn chục ngôi biệt thự chưa xây dựng, biết đến bao giờ chúng tôi mới hết khổ?...
Trên đây là một đoạn trong bức thư của một số người dân sống tại ngõ 125 và 167 phố Thụy Khuê gửi đến báo Hànộimới, phản ánh về dự án đang được triển khai tại số 151. Đây là dự án xây dựng tổ hợp nhà để bán, cho thuê kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, được cấp phép vào tháng 8-2006 trên diện tích 2ha, khởi công tháng 11-2006 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2008. Dự án gồm hai tòa nhà chung cư cao 23 tầng và 16 ngôi biệt thự. Hiện công trình đang thi công móng và tầng hầm.
Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy những phản ánh của người dân khu vực là hoàn toàn có căn cứ. Quá trình thi công tầng hầm sâu hơn chục mét (ảnh), một khối lượng đất đá khổng lồ đã được đào lên, vận chuyển đến nơi tập kết. Chưa kể hàng chục máy chuyên dụng, ô tô thường xuyên hoạt động ban đêm gây những tiếng ồn và không ít phiền toái cho người dân khu vực. Đó cũng là những nguyên nhân gây lún nứt cho các căn nhà liền kề ở ngõ 125 và 167 Thụy Khuê. Phần tiếp giáp giữa các khối bê tông đã đút lọt ngón tay, sân lát xi măng nứt gẫy loang lổ, trần nhà thấm dột, nhiều ngôi nhà nghiêng hẳn về phía công trình làm cong các đường ống dẫn nước, nứt vỡ bể phốt... Hệ thống cống thoát nước nằm giữa lòng đường mới được thi công năm 2004 đã “lìa” khỏi mặt đường, tạo thành những rãnh sâu.
Ông Vũ Ngọc Tĩnh - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty liên doanh Hà Việt TungShing thừa nhận, những phản ánh của người dân là có căn cứ. Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị, công ty đã tiến hành khảo sát hiện trạng các công trình liền kề dự án để có cơ sở bồi thường thỏa đáng những thiệt hại do ảnh hưởng từ công trình xây dựng. Hiện công ty đã thống nhất được với 44 hộ gia đình lập hồ sơ theo dõi quá trình lún nứt nhà, trong số đó 4 gia đình ở ngõ 167 đã tạm di chuyển đến nơi ở khác để bảo đảm an toàn. Những hư hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt như vỡ đường ống nước, bong tróc nền nhà... sẽ được công ty khắc phục. Còn theo ý kiến của cán bộ dân phố, các công trình công cộng đang tiếp tục được theo dõi mức độ hư hỏng, chưa sửa chữa ngay.
Về các biện pháp hạn chế tiếng ồn, ông Tĩnh cho biết từ đầu tháng 4-2007, chủ đầu tư đã thống nhất với đơn vị thi công chỉ hoạt động từ 6h đến 23h hàng ngày, bốc dỡ vận chuyển vật liệu chủ yếu bằng cẩu, tập kết ở những vị trí xa nhà dân. Để hạn chế bụi, giải pháp được thực thi ngay là tưới nước thường xuyên, thi công tuyến đường xung quanh dự án để vận chuyển vật liệu đến tận nơi, tạm thời chưa vận hành trạm trộn bê tông gần khu dân cư. Giải pháp lâu dài được triển khai trong thời gian tới là che chắn nơi ở của 40 hộ liền kề công trình bằng những tấm vật liệu đạt yêu cầu kỹ thuật và độ an toàn.
Hy vọng với những việc đã làm và những cam kết của chủ đầu tư, các cư dân ở ngõ 125 và 167 phố Thụy Khuê không còn phải trải qua “đêm trắng” và môi trường sống trong lành cũng như sự an toàn về sức khỏe, tài sản của họ sẽ được bảo đảm.
Bài, ảnh:Ngọc Thủy
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.