Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể nhùng nhằng…

ANHTHU| 26/08/2006 06:59

Trận “play-off” giữa Mitsustar Haier Hải Phòng và Huda Huế sẽ được tổ chức vào 15h ngày 30-8 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Hiện nay, cả hai đội đang chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cho trận cầu “được ăn cả, ngã về không”.

Trận “play-off” giữa Mitsustar Haier Hải Phòng và Huda Huế sẽ được tổ chức vào 15h ngày 30-8 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Hiện nay, cả hai đội đang chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cho trận cầu “được ăn cả, ngã về không”.

Hải Phòng tìm được sự gắn kết

“Giận thì giận mà thương lại… càng thương !”, nhìn cách mà các cổ động viên thành phố Hoa phượng đỏ sát cánh, cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà trong trận “chung kết ngược” với Tiền Giang, người ta cànghiểu điều đó. Tạm quên đi tất cả, hàng nghìn trái tim hòa cùng một nhịp: mong sao cho đội bóng “con cưng” của mình trụ hạng.

Nhiều khả năng HLV Hùng “gôn” sẽ không thay đổi đội hình so với trận gặp Tiền Giang. Sức mạnh trên hàng công vẫn phụ thuộc nhiều vào Julien, Tostao, Văn Thành, Hồng Trường. Phía dưới, kinh nghiệm của Trường Giang kết hợp với sức trẻ của Ngọc Quang, Văn Tuân sẽ giúp cho Hải Phòng có được sự ổn định cần thiết. Vấn đề đáng bàn nhất là liệu Hải Phòng có kịp trở lại là chính mình như họ đã từng thể hiện trong giai đoạn đầu V.League? Nếu vẫn không tìm được sự gắn kết giữa các tuyến, họ sẽ phải trả giá. Đối thủ của họ trận tới là Huda Huế với dàn cầu thủ trẻ, khỏe, xông xáo - chứ không phải là Tiền Giang “lực bất tòng tâm”. Hơn nữa, việc không thể tự “ru” mình với suy nghĩ “chỉ cần hòa là đủ” sẽ khiến Hải Phòng không thể chơi theo kiểu nhùng nhằng, có bàn thắng thì tốt mà không có cũng chả sao như trận gặp đội bóng sông Tiền.

Huda Huế có đủ khát khao?

Kết thúc giải hạng nhất với vị trí thứ 3, rõ ràng Huda Huế không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Phùng, đội bóng xứ Huế đã chơi khá gắn bó, đồng đều ở cả 3 tuyến. Họ chính là một trong số ít đội có thể “qua mặt” Thể Công Viettel ngay trên “thánh địa” Hàng Đẫy. Vũ khí lợi hại nhất của Huda Huế chính là 2 mũi nhọn Flavio Cruz-Christian Nwaokorie. Bộ đôi này đã ghi mỗi người 9 bàn thắng tại giải hạng Nhất 2006. Không thực sự nổi trội nhưng họ là mẫu cầu thủ biết tận dụng những sai lầm dù nhỏ nhất từ phía đối phương. Giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Tú-Cảnh Lâm luôn gắn bó, chắc chắn, có khả năng phát động tấn công nhanh. Hàng thủ không dễ bị khoan thủng với sự có mặt của Marcelo-Đông Phương.

Điều mà đến thời điểm này nhiều người vẫn còn đặt câu hỏi là Huda Huế có khát vọng thăng hạng mùa này hay không? Bài học của Tiền Giang vẫn còn đó. Lên hạng để rồi lại xuống vì lực lượng mỏng, vì chưa đủ “vốn”chạy đường dài và “n” lý do khác… liệu có khả dĩ bằng sự lựa chọn ở lại, làm “nền” cho chắc rồi mới lên ? Mối băn khoăn đó không của riêng ai và nhiều khi nó là yếu tố chính quyết định tâm lý thi đấu của cầu thủ cũng như “số phận” của trận đấu!

Nguyên Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Không thể nhùng nhằng…

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.