Chiều 20-7, anh Hùng ở xã Ô Diên đang lái xe máy trên đường đê gần nhà thì bất ngờ một cậu bé khoảng 5 tuổi chạy ngang đường.
Do đi chậm, anh Hùng kịp thời phanh gấp và không va vào cháu bé. Còn cháu nhỏ do hoảng sợ nên ngã xuống đường. Anh Hùng dừng xe, đỡ cậu bé dậy và nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu có sao không? Tại sao cháu lại chạy qua đường thế?
- Cháu không ạ, cháu muốn sang với anh cháu để thả diều - cậu bé ngập ngừng đáp.
Nhìn theo hướng cậu bé chỉ, anh Hùng thấy mấy cháu nhỏ khoảng 10 tuổi đang đứng thả diều và vui đùa ngay giữa đường đê. Thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm, anh Hùng liền lại gần khuyên giải:
- Con đường đê này có rất nhiều xe cộ đi qua, các cháu không nên thả diều ở đây, hãy đến những bãi đất trống hoặc sân chơi sẽ an toàn hơn nhé.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng gần đó góp ý thêm:
- Chú ấy nói đúng đấy! Phía dưới kia có bãi đất rộng, các cháu xuống đấy chơi đi.
Phản ánh với Người Xây Dựng, anh Hùng cho rằng, vì các cháu nhỏ đang trong thời gian nghỉ hè nên các gia đình cần quan tâm, hướng dẫn con em mình vui chơi ở những khu vực an toàn. Chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, cảnh báo nhằm phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.